Trong suốt sự nghiệp của mình, Xuân Quỳnh xuất bản nhiều tập thơ như Chồi biếc (1963); Hoa dọc chiến hào (thơ, in chung, 1968); Gió Lào, cát trắng (1974); Lời ru trên mặt đất (1978); Sân ga chiều em đi (1984); Tự hát (1984) và một số tập thơ khác được in sau khi bà qua đời.
Lời ru trên mặt đất được Nhà xuất bản Tác phẩm mới in lần thứ nhất 7.200 cuốn với hơn 30 bài thơ. Bài thơ như một lời ru chất chứa nhiều cung bậc cảm xúc, gần gũi như câu ca dao xưa.
Rào rào tiếng những bầy ong
Chuyên cần là tiếng cái tằm nhả tơ
Mẹ còn đang bận đưa ru
Cái hoa bận đỏ cái hồ bận xanh
Hạt cây đang bận nảy mầm
Con quay quay có một mình ngoài kia
Ngủ đi con hãy ngủ đi
À ơi... cái ngủ đang về cùng con.
Bài Chuyện cổ tích về loài người được in cùng tập thơ trên lại là câu chuyện kể cho trẻ con về cuộc sống trên trái đất khi mới có loài người, sự thay đổi từng ngày của vạn vật. Con người, sự vật được sinh ra trên trái đất đều dành cho trẻ em.
Trời sinh ra trước nhất
Chỉ toàn là trẻ con
Trên trái đất trụi trần
Không dáng cây ngọn cỏ
Mặt trời cũng chưa có
Chỉ toàn là bóng đêm
Không khí chỉ màu đen
Chưa có màu sắc khác.
Câu 4: Những câu thơ sau được Xuân Quỳnh miêu tả về loài hoa nào?
Mây trắng bay đi cùng với gió,
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ,
Thơ viết đôi dòng theo gió xa