Theo Hỏi đáp Sài Gòn - TP HCM, vào thế kỷ 19, Đầm Sen là thắng cảnh của đất Gia Định. Trong bài Liên Chiểu miên âu (Chim âu ngủ ở Đầm Sen), Trịnh Hoài Đức cho biết thường đến đây ngắm "những đóa hoa sum suê từ trong nước vươn cao" để "tìm mộng, bước chân trôi nổi theo các lọng xanh" hay "quên đời, nhàn nhã, gối đầu trên cỏ thơm".
Trải qua chiến tranh (1859-1975), Đầm Sen dần bị lãng quên, hoa sen lụi tàn dần, cỏ hoang mọc um tùm.

Công viên văn hóa Đầm Sen ngày nay.
Trang tin Công viên Đầm Sen cho biết, tháng 12/1976, TP HCM ra lời kêu gọi "Hãy xây dựng cho thành phố ba công viên văn hóa lớn, một tại Bình Tiên, một tại Tân Bình và một tại Đầm Sen".
Hàng triệu công nhân lao động đã tham gia, công viên Đầm Sen được khởi công trên diện tích 55 ha. Từ một đầm lầy đã trở thành một hồ nước sạch, với cảnh quan thoáng mát cho người dân thành phố.
Hiện công viên văn hóa Đầm Sen nằm ở quận 11, thu hút hàng triệu khách tham quan mỗi năm.
Câu 3: "Môn" trong địa danh Hóc Môn chỉ về cây môn nước, đúng hay sai?