Chiều 14/12, trinh sát đặc biệt của Tổng cục Cảnh sát đã bắt giữ một sát thủ, tay chân đắc lực của Năm Cam, khi tên này đang lẩn trốn tại Vũng Tàu. Như vậy đến nay, đã có 6 thuộc hạ của Năm Cam bị bắt giữ.
Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra 149 tên trong mạng lưới Năm Cam. Số đối tượng xã hội đen này có nhiều tiền án, tiền sự, nằm trong mạng lưới chân rết của băng Năm Cam tại TP HCM và một số địa phương khác. Bộ Công an đã giao nhiệm vụ cho công an thành phố và các tỉnh lân cận gồm Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, phối hợp điều tra. Một số tên biết tin "anh Năm" bị bắt, vội làm thủ tục trốn ra nước ngoài, nhưng đều bị ngăn chặn.
Ai đã khai ra Năm Cam?
Từ đầu năm 2001, lực lượng công an đã bắt được 3 nghi can giết Dung Hà, trong đó có Nguyễn Tuấn Hải, tự Hải "bánh". Tên này vốn là trùm xã hội đen chuyên nghề bảo kê ở Hà Nội, bị băng nhóm khác lấn lướt, thất thế phải chạy vào TP HCM và được Dung Hà cưu mang. Ở đất mới, y phất lên nhanh chóng.
Đột ngột Dung Hà bị bắn chết, không lâu sau, Hải "bánh" bị bắt. Trong trại giam, hắn không hé môi về chuyện Dung Hà. Nhưng một đồng bọn của Hải khai chủ mưu vụ án là một ông trùm tên tuổi trong thế giới ngầm. Đến lúc này, Hải mới khai ra Năm Cam.
Bộ Công an tiếp nhận 30 tin tố giác mỗi ngày
Thượng tá Nguyễn Thế Bình, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra, cho biết mỗi ngày, cơ quan ông nhận khoảng 30 cú điện thoại tố cáo tội ác của Năm Cam và đồng bọn. Họ là những con nợ, những người tán gia bại sản, tan nát nhà cửa vì các sòng bạc của Năm Cam, và cả những người đã bị đàn em của Năm Cam ra tay làm hại đến tàn phế.
Trong số họ, có từ những tiểu thương buôn bán ở các chợ, đến những chủ nhà hàng, khách sạn bấy lâu nay bị Năm Cam và đàn em o ép, nhiều người chịu đựng không nổi phải bỏ đi nơi khác làm ăn hoặc vỡ nợ, phá sản.
Một người đàn ông trước đây từng là chủ một tiệm cầm đồ tại TP HCM, vì một lần lỡ vay 100 triệu đồng của Năm Cam, lãi mẹ đẻ lãi con, làm không đủ trả nợ, bị Năm Cam cho đàn em đến xiết đồ và suốt ngày bị rình rập, đe dọa, chịu không nổi phải bỏ trốn về quê ở Long An. Nay thấy Năm Cam bị bắt, ông mừng quá gọi điện đến Tổng cục Cảnh sát cảm ơn và sẵn sàng ra làm nhân chứng.
Lại có người vì lý do nào đó nhận ân huệ của Năm Cam rồi phải làm những việc phi pháp do "anh Năm" sai khiến.
Cuộc chiến giữa các băng tội phạm lên tới đỉnh điểm
Đến nay, lực lượng công an cả nước đã rà soát, thống kê được 887 băng nhóm tội phạm nguy hiểm, gồm 3.645 đối tượng các loại, hoạt động có tổ chức theo kiểu xã hội đen. Sau khi bị truy quét liên tục ở các địa phương phía Bắc, 42 băng tội phạm đã rời về các tỉnh, thành phía Nam hoạt động. Chính vì vậy, từ cuối năm 1999, tại địa bàn TP HCM và một số tỉnh phía Nam, trong giới tội phạm nổ ra cuộc "chiến tranh" giữa các băng nhóm nhằm tranh giành, phân chia địa bàn làm ăn.
Riêng TP HCM, chỉ trong thời gian ngắn đã dồn dập xảy ra các cuộc thanh toán đẫm máu, như vụ bắn chết Dung Hà, Thắng "chập", vụ 2 băng tội phạm đâm chém nhau và bắn chết Trần Ngọc Hiền trước khách sạn Metropolis, vụ Giang Lệ Cô, vụ thanh toán nhau tại nhà hàng Monaco, vụ đánh nhau trước vũ trường Thiên Hà...
Nghiêm trọng hơn, một số băng xã hội đen đã chuyển hướng hoạt động sang đâm thuê chém mướn theo đơn đặt hàng.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Người Lao Động)