Ngày hôm nay thật sự quá dài vì có nhiều việc áp lực đổ dồn lên anh, nhưng rồi cũng qua và có một chút thời gian ít ỏi yên tĩnh cho riêng mình. Xin lỗi em, cô gái đáng yêu sẽ sánh bước cùng anh trong tương lai vì đã gửi thư cho em trễ như vậy, vì ngoài tình cảm bấy lâu nay giấu kín anh còn phải dành sự quan tâm hàng ngày cho rất nhiều bệnh nhân đang cần tới sự giúp đỡ, an ủi từ anh. Nói sơ qua về anh một chút nhé, anh tên Thông, hiện là bác sĩ ngoại khoa, có thời gian học tập và sinh sống ở nước ngoài, mới về nước gần đây để tiếp tục sự nghiệp cống hiến cho nước nhà và cũng như có thể sớm tìm được em, ổn định gia đình, cùng nhau xây dựng hạnh phúc về sau.
Anh tính tình vui vẻ, hoạt bát, cởi mở, thích chia sẻ tâm sự. Anh đang sống ở TP HCM với mẹ. Mẹ anh có một siêu thị mini nên em yên tâm nếu có thất nghiệp thì anh cũng không để em đói, hihi. Anh cao 1m75, hơi mập và đen. Trước kia anh có nhiều chuyện buồn, lớn lên trong gia đình không mấy hạnh phúc và phải ra đời bươn chải từ sớm. Sau một thời gian cố gắng vừa học vừa làm vừa phụ gia đình, cuộc sống cũng có chiều hướng khấm khá hơn. Tuy nhiên một chút sai lầm khờ dại của tuổi trẻ nên anh đã có một bé gái, sau đó mẹ bé bỏ lại bố con anh để đi Đức định cư. Anh có thời gian làm bố đơn thân, tuy nhiên để con có cuộc sống tốt hơn nên anh đã để bé theo mẹ. Từ đó tới nay anh chỉ cô đơn một mình và cũng mặc cảm, không dám yêu ai, không dám mở lòng thêm nữa.
Rồi ở lâu quá cũng buồn, thấy người ta ai cũng có gia đình, tay trong tay hạnh phúc, lại chạnh lòng và nhân có chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, anh có vài lời gửi tới em. Mong em ghé ngang qua và ở lại luôn trong trái tim anh em nhé. Anh không hay văn chương chữ nghĩa lắm, có gì mong em đừng chê. Hẹn em hữu duyên mình sẽ trò chuyện nhiều hơn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Phòng Tiên
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Bác sĩ
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam
