Theo dõi và thấy nhiều đôi thành công trên chuyên mục Hẹn hò, hôm nay mình viết bài, hy vọng tìm được "một nửa yêu thương" của đời mình, tiến tới hôn nhân, có người tâm sự, chia sẻ, mở lòng với nhau mọi vui buồn trong cuộc sống.
Công việc của mình làm bên ngành y nên khá vất vả, bận rộn. Do công việc, học hành nhiều nên nếu mẫu hình của các bạn gái là hài hước, xã giao nhiều, bóng bảy, ga lăng sẽ không phải là mình.
Mình hướng về gia đình, giao tiếp ổn với mọi người nhưng không quá hướng ngoại, được xem như tùy cơ ứng biến thôi. Mình thích cái gì đó giản dị, không giả tạo; thích đọc sách, nghiên cứu, Phật giáo, du lịch để tìm hiểu văn hóa. Bản thân quý trọng thời gian, tình cảm cho vợ con và gia đình vì mình xem đó là động lực để phấn đấu, là chỗ dựa tâm lý và sự nghiệp, vượt qua những chông gai cuộc đời. Mong có thể cùng vợ nấu bữa cơm đơn giản, tận hưởng cuộc sống gia đình truyền thống; có thể đi chơi la cà tận hưởng cuộc sống hiện đại, miễn là chúng ta hiểu nhau và chia sẻ với nhau.
Công việc khá vất vả nhưng mình luôn cố gắng làm việc, hy vọng tìm được người có thể chia sẻ về chuyên môn với mình càng tốt. Mong bạn đời có công việc gì đó, nếu chưa ổn định cũng không sao vì chúng ta còn trẻ, miễn là chúng ta cố gắng vì nhau và biết chia sẻ, thấu hiểu nhau.
Bạn nào đọc bài mà thấy hợp, hãy mạnh dạn gửi mail cho mình nhé, đợi chờ lâu cũng sốt ruột mà.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trung
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nam