Mình 36 tuổi, sống tại Hạ Long, Quảng Ninh. Tôi muốn tìm một người con gái biết chia sẻ và đi hết quãng đường còn lại.
Mình ít nói, sống nội tâm và thẳng tính, ăn nói không được khéo léo, sạch sẽ và gọn gàng, biết chăm lo cho cuộc sống và là một người chững chạc. Muốn tìm bạn đời kém tuổi đi đến xây dựng gia đình.
Nhà mình có 3 anh em trai, mình là con thứ, mà con thứ thì hay vất vả, lận đận với cuộc sống. Vậy nên mình cũng chỉ mong có người hiểu mình, cùng quê càng tốt vì bản thân mình cũng xuất phát từ quê nghèo Hải Dương ra Hạ Long nên chịu được khó khăn, vất vả.
Mình có tính tự lập vì từ khi lớn lên đã phải bôn ba kiếm sống xa gia đình. Mình từng trải qua tình yêu nhưng không có đích. Tính mình đôi khi nóng nảy, có kiềm chế vì là đàn ông.
Tìm hiểu có cùng quan điểm thì cưới. Mình rõ ràng chứ không tìm hiểu hay yêu chơi bời nên qua đây hy vọng sẽ tìm được "một nửa" của chính mình. Cuộc sống có muôn màu muôn vẻ, con người cũng vậy, mỗi người một vẻ khác nhau, nhưng nhất định sẽ có một số điểm chung nào đó.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Xuân
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
- Giới tính: Nam