Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều mới viết lên đây. Đây như là một cách để anh giải tỏa áp lực đang phải chịu, vì anh không nghĩ mình sẽ tìm được em bằng cách này.
Anh đã 34 tuổi và em biết đó, ở tuổi này mà chưa có gia đình thì sẽ thế nào. Nếu em chưa biết, anh sẽ nói cho em nghe. Tết vừa rồi anh không dám về nhà nội vì sợ nội hỏi có quen ai không. Còn mẹ thì mỗi lần bị cảm luôn nói nhà không có nổi một đứa con dâu. Anh là anh lớn, trong nhà có hai anh em. Vì có hai con trai nên mọi việc nhà như lau nhà, nấu cơm đều do mẹ làm cả. Anh và em trai đều không biết làm, cũng không có thời gian để làm vì ban ngày đều đi làm.
Nên nói về anh chút nhỉ. Công việc của anh là buôn bán và làm cho công ty. Anh có tiệm riêng và hầu như dành toàn thời gian vào đây nên anh không đi tìm em được. Bạn bè của anh thì rất ít, có vài người thôi. Vì anh không chú trọng số lượng mà cần chất lượng, nên đảm bảo với em rằng khi anh giới thiệu em với bạn bè, họ sẽ làm lơ anh và chỉ nói chuyện với em thôi, cô gái của anh. Dù ai cũng có gia đình rồi nhưng tình bạn chưa bao giờ thay đổi và điều khó nhất là vợ của họ vẫn thân thiết với nhau. Khi đi chơi, họ toàn đưa vợ con theo, còn anh chỉ có một mình. Ở đây có một nỗi buồn nhẹ.
Em - cô gái mà anh luôn chờ đợi, anh không tìm kiếm một cô gái thích trang điểm đậm. Với anh cái gì tự nhiên luôn đẹp nhất bởi đó là điều mà anh sẽ thấy mỗi ngày. Anh mong muốn em là người biết suy nghĩ, không hành động theo cảm tính, biết cách đối xử tử tế với mọi người. Anh chỉ cần một cô gái như vậy thôi.
Ai cũng biết đàn ông yêu bằng mắt và đàn bà yêu bằng tai. Nhưng đó chỉ đúng một phần thôi em, vì "tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Anh có lẽ sẽ không nói được những lời đầy yêu thương và ngọt ngào với em nhưng anh hứa sẽ dành cả trái tim và khối óc này vì em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hai
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang
- Giới tính: Nam