Xin gửi vài dòng tới người có duyên. Tôi 33 tuổi (Ất Sửu), lần đầu viết trên báo mạng, có gì không hay mong các bạn thông cảm nhé. Trong chuyện tình cảm, hình như duyên chưa tới có lẽ là do tôi nhút nhát, dù là đàn ông thực thụ (cười).
Tôi đang làm công việc văn phòng ở một quận vùng ven của Sài Gòn, công việc ổn định. Tôi không thuộc thế hệ tuổi teen, do hơi già nên cái gì cũng biết một chút. Hy vọng, bạn gái tiềm năng không quá khắt khe.
Mẫu bạn gái tôi mong muốn là người thân thiện, dễ thương, không mập, công việc ổn định ở Sài Gòn hoặc có suy nghĩ lập nghiệp tại đây. Tôi không được cao nhưng sẽ chẳng ngại nếu bạn gái cao hơn mà ưng mình. Tôi cũng không biết nên viết chi tiết những gì, nói chung còn tùy duyên nữa. Có lẽ duyên của tôi đến muộn nên viết lên đây để tăng thêm cơ hội.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Hiếu Bạch Ngọc
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam