Chào em - người anh đang mong chờ,
Anh là độc giả thường xuyên, hôm qua đang lướt các bài báo thì chợt thấy chuyên mục Hẹn hò, nên anh viết bài này với mong muốn tìm được "một nửa" yêu thương của mình.
Anh sinh ra và lớn lên tại thành phố Mỹ Tho, quê hương có dòng sông Tiền xinh đẹp. Em có muốn cùng anh ngắm nhìn ánh bình minh mỗi ngày bên dòng sông thơ mộng này không? Nếu có, anh sẽ đi cùng em.
Về tính cách, anh là người sống hướng nội, tuy ít nói nhưng tinh tế, nhạy cảm nên ít khi làm người khác phiền lòng. Anh thích tự do, yêu cái đẹp, sống hướng đến những điều tốt đẹp, thích làm những điều mình muốn hơn là sống theo khuôn khổ nên đôi lúc người khác nhận xét là cá tính.
Anh sinh năm Thìn, năm nay đã hơn 30 một chút, thích du lịch, yêu thể thao, thích đi đó đây, khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống, nếu muốn anh có thể cùng em đi đến tận chân trời góc bể, cùng nhau tận hưởng nhiều điều thú vị của cuộc sống này.
Anh làm trong lĩnh vực ô tô, hiện làm việc tại tỉnh nhà, công việc và thu nhập tương đối ổn định, ngoài chi tiêu cá nhân cũng còn một khoản phụ giúp gia đình và tiết kiệm. Sau giờ làm việc, anh có thời gian phụ giúp gia đình, xem tivi, nghe nhạc giải trí... nhưng vẫn không sao khỏa lấp được những trống trải trong lòng của một người cô đơn đã lâu. Mong em sớm xuất hiện để anh không phải cô đơn như thế này nữa nhé.
Trong tình yêu, anh quan niệm hạnh phúc là do cả hai người cùng vun đắp. Vì vậy anh sẽ cùng em chia sẻ những khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Anh mong tìm được một người có công việc ổn định, vui vẻ, năng động, ở lân cận hay cùng tỉnh càng tốt. Cho dù cơm canh đơn giản nhưng có thể ở cạnh nhau, cuộc sống trôi qua bình an nhẹ nhàng. Nếu có khó khăn thì cùng nhau cố gắng vượt qua, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn khi cả hai cùng đồng lòng, em nhé!
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hoàng Việt
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
- Giới tính: Nam