
Ferrer là một trong những người bạn thân nhất của Nadal từ khi bước chân vào quần vợt. Hai người có nhiều nét tương đồng, từ sở thích chơi game, xem bóng đá lẫn giải trí. Khi bước chân vào làng quần vợt chuyên nghiệp năm 2001, cậu bé 15 tuổi Nadal luôn nhìn đàn anh Ferrer lúc đó 19 tuổi với ánh mắt ngưỡng mộ. Bản thân Ferrer cũng giống như người anh tốt, lúc nào cũng ân cần, sẵn sàng giúp đỡ.
Sau mỗi giải đấu ở nước ngoài, họ thường tìm đến nhau để giải trí bằng những trận bóng trên Play Station. Nadal tiết lộ: "Chúng tôi thường chơi vào các buổi chiều, sau mỗi buổi tập. Có lẽ chúng tôi đã chơi hàng trăm trận rồi cũng nên''. Vậy ai là người chiến thắng? ''Có lúc là tôi, có lúc là anh ấy. Tôi không thống kê nhưng có lẽ ngang nhau'' - Nadal trả lời.
Gắn bó bền chặt bên ngoài sân bóng nhưng mỗi khi bước vào các cuộc đấu chính thức thì họ lại gác tình bạn ở ngoài, chỉ có tinh thần thể thao cao thượng ở trong sân. Nadal có trình độ nhỉnh hơn đàn anh nhưng chưa khi nào anh buông. Thậm chí ở giải Úc mở rộng năm 2011, khi đó Nadal bị chấn thương và không có mấy hy vọng đi tiếp vào tứ kết nhưng anh vẫn quyết tâm thi đấu đến cùng với Ferrer. Nadal giải thích: ''Với 1 người bạn tốt như David, tôi không thể bỏ cuộc được''. Trong trường hợp Nadal bỏ cuộc trước khi trận đấu diễn ra, Ferrer sẽ không được tính trận thắng Nadal vào bảng thành tích của mình và đó là lý do khiến Nadal chấp nhận rủi ro là chấn thương có thể nặng hơn để theo hết 3 set với người đồng đội. Đó cũng là trận thắng gần nhất và dễ dàng nhất của Ferrer trước Nadal.
Nadal nói: ''Trận chung kết là sự kiện lớn của thể thao Tây Ban Nha. Không đơn giản để có trận chung kết toàn các tay vợt Tây Ban Nha như thế. Tôi hy vọng có thể chơi đúng theo cách của mình với những pha bóng dài nằm sát vạch cuối sân. Tôi cần làm chủ cuộc chơi ở mọi thời điểm, bởi chỉ cần tôi tạo cơ hội cho anh ấy một chút là anh ấy có thể lấy lại thế trận ngay. Tôi phải chơi tập trung trong từng đường bóng, tôi muốn tạo ra những gì khó khăn nhất cho anh ấy''.
Nadal cũng không coi mình ở cửa trên trong trận đấu này bởi 2 lần gặp nhau gần nhất ở Madrid và Rome đều diễn ra khá căng thẳng. Nadal nói: ''Tôi biết trận chung kết sẽ rất căng thẳng. Tôi đang chơi tốt lên trong từng trận nhưng anh ấy lại chưa thua set nào. Chỉ khi đạt phong độ tốt nhất thì tôi mới có cơ hội chiến thắng''.
Hôm nay, 2 người lại phải bước vào trận quyết đấu. Một người săn tìm chiếc Cúp thứ 8 để đi vào lịch sử, còn 1 người cũng muốn lần đầu được khắc tên lên chiếc Cúp bạc danh giá. Với họ, hạnh phúc là tấm chăn hẹp, người này vui thì người kia buồn, nhưng không có chuyện nhường nhịn. Trong trường hợp Ferrer thất bại thì anh cũng không an ủi là dù kết quả trận chung kết thế nào thì anh cũng vươn lên đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng ATP, còn Nadal sẽ tụt xuống thứ 5.
Nguyễn Tùng