Nadal khởi đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch Mỹ Mở rộng bằng trận đấu dễ dàng ngoài dự kiến với David Ferrer. Trong set đầu tiên, chủ nhân 17 danh hiệu Grand Slam áp đảo ở các tình huống đôi công và dễ dàng có hai break để thắng 6-3.
Set thứ hai khởi đầu với việc hai tay vợt thay nhau mất game cầm giao bóng. Sau khi Nadal giữ được game thứ ba, Ferrer xin trọng tài tạm dừng trận đấu để chăm sóc y tế. Tay vợt 36 tuổi bị đau bắp chân và không thể di chuyển mỗi lần đàn em đồng hương điều bóng khó.
Ferrer sau đó trở lại và bất ngờ bẻ thêm một game của Nadal. Nhưng khi đang giữ tỷ số có lợi 4-3, anh phải bỏ cuộc. “Tôi rất xin lỗi”, Ferrer nói trong cuộc họp báo sau trận. “Tôi không nghĩ bản thân phải dừng lại theo cách này. Xin cảm ơn các cổ động viên. Đây là Grand Slam cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Tôi sẽ rất nhớ nơi này”.
![Nadal chia buồn với Ferrer khi đàn anh phải bỏ cuộc giữa chừng ở giải Grand Slam cuối cùng trong sự nghiệp. Ảnh: Tennis.com.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2018/08/28/Dal-1760-1535454048.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SGHkNCWuU-oAJPoNsRAe0g)
Nadal chia buồn với Ferrer khi đàn anh phải bỏ cuộc giữa chừng ở giải Grand Slam cuối cùng trong sự nghiệp. Ảnh: Tennis.com.
Vượt qua người đồng đội ở đội tuyển Davis Cup Tây Ban Nha chỉ sau 1 giờ 23 phút, nhưng Nadal không vui. "Tôi rất tiếc cho anh ấy", tay vợt số một thế giới bày tỏ. “David là một người anh, người bạn thân thiết của tôi từ khi bắt đầu sự nghiệp. Anh ấy thuộc những ngôi sao vĩ đại của quần vợt Tây Ban Nha. Tôi rất buồn khi thấy anh ấy kết thúc Mỹ Mở rộng theo cách này”.
Ferrer sở hữu bộ sưu tập 27 danh hiệu ATP, trong đó có chuỗi năm trận chung kết toàn thắng gần đây. Nhưng anh không vô địch kể từ tháng 7/2017 và trải qua thời gian dài vật lộn với nhiều chấn thương. Tại Mỹ Mở rộng, thành tích tốt nhất của Ferrer là vào bán kết các năm 2007 và 2012. Anh từng lọt tới chung kết Roland Garros 2013 và thua chính Nadal.
Tại vòng hai Mỹ Mở rộng năm nay, Nadal sẽ gặp Vasek Pospisil – người vượt qua Lukas Lacko chỉ sau ba set.
Nhân Đạt