
Vua đất nện thổ lộ: "Tôi cảm thấy một chút hồi hộp và sợ hãi vì đây là giải đấu khởi đầu rất quan trọng với tôi trong mùa giải đất nện. Hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp".
10 tháng trở lại đây Nadal chưa giành thêm danh hiệu vô địch nào. Bảng thành tích đối đầu với 7 trận chung kết thua liên tiếp trước Novak Djokovic cũng không ủng hộ anh. Tuy nhiên, đó không phải là lý do khiến tay vợt số 2 thế giới cảm thấy bất ổn, mà chấn thương mới là điều làm anh bận tâm nhất.
Nadal không tập luyện suốt nửa tháng qua vì chấn thương ở Miami khiến anh phải bỏ cuộc ở trận bán kết gặp Andy Murray.
"Tôi không thể cử động được đầu gối và đến giờ vẫn chưa thoải mái ở sân đất nện. Tôi cần thêm thời gian, cần luyện tập, thi đấu để lấy lại cảm giác. Tôi mới tập luyện trở lại được 4 ngày, như vậy là chưa đủ".
Lo lắng chấn thương vì muốn có một sự nghiệp quần vợt lâu dài, Nadal nhận xét mặt sân đất nện ít gây ra tổn hại cho đầu gối và cơ thể của các tay vợt, trong khi mặt sân cứng có hại nhất. Anh cho rằng việc ngày càng có nhiều sân cứng xuất hiện trong hệ thống thi đấu của ATP và sân cỏ ít đi (do chi phí bảo dưỡng tốn kém) đã ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe lâu dài của các tay vợt chuyện nghiệp.
Nadal sẽ có trận đấu đầu tiên vào chiều 18/4 với Finn Jarkko Nieminen, mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch tại Monte Carlo. Đây sẽ là giải đấu đầy thách thức với Nadal khi đối thủ chính của anh - tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic - đang khao khát khẳng định mình trên mặt sân đất nện và muốn ghi dấu ấn tại Monte Carlo.
Minh Hà