Trước khi đánh trận đơn cho tuyển Tây Ban Nha, Rafael Nadal khiến Aleksandre Bakshi và Zura Tkemaladze bất ngờ khi tiến đến chúc mừng đôi vợt Georgia. Ở trận đôi trước đó, Bakshi và Tkemaladze hạ Toshihide Matsui và Ben McLachlan của Nhật Bản 6-2, 6-4. Chiến thắng này được xem như bất ngờ lớn, bởi hai tay vợt Georgia không được xếp hạng đánh đôi và cũng không thuộc top 800 thế giới đánh đơn, trong khi Matsui có 19 năm kinh nghiệm thi đấu còn MaLachlan từng xếp thứ 18 trên bảng điểm đôi thế giới.
Nadal (trái) khiến hai tay vợt Georgia cảm kích. Ảnh: Amazon.
"Hai chàng trai trẻ Georgia hoàn toàn bị sốc", BLV Sam Smith của Amazon Prime chia sẻ. "Rafa tiến đến họ và nói chúc mừng. Anh ấy còn chủ động selfie với họ rồi quay video để họ gửi về gia đình. Sau đó, Rafa còn dành khoảng 15-20 phút để trò chuyện với hai tay vợt trẻ. Bakshi và Tkemaladze rất xúc động. Họ đã thực sự được mở rộng tầm mắt. Họ không tin vào mắt mình. Nhưng đó là Rafa".
Qua hai trận đấu đội đầu vòng bảng, Georgia chỉ thắng được một trong sáu trận đơn hoặc đôi, nhờ công Bakshi Tkemaladze. Trước khi bộ đôi này chiến thắng, Georgia chắc chắn thua đấu đội do để Nhật Bản dẫn 2-0. Ở lượt trận đầu, Georgia cũng thua Tây Ban Nha 0-3.
Nadal, sau khi chúc mừng hai đàn em, vào sân thi đấu với Pablo Cuevas và thắng dễ 6-2, 6-1. Tay vợt số một thế giới góp công giúp Tây Ban Nha hạ Uruguay 3-0. Toàn thắng sáu trận đơn và đôi qua hai trận đấu đội đầu tiên, nhưng Tây Ban Nha chưa thể chắc suất vào tứ kết. Bởi ở bảng B, Nhật Bản cũng toàn thắng hai trận đấu đội đầu tiên.
Nếu Tây Ban Nha thắng Nhật Bản ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày mai 8/1, Nadal và các đồng đội chắc chắn góp mặt ở tứ kết. Nếu thua, họ sẽ phải trông đợi vào suất đi tiếp dành cho hai đội nhì có thành tích tốt nhất ở các bảng.
Nhân Đạt