"Tôi không chấn thương, tôi sống với chấn thương", báo Tây Ban Nha Marca dẫn lời Nadal sau khi thua Denis Shapovalov ở vòng ba Rome Masters hôm 12/5. "Nếu không dùng thuốc chống viêm, tôi chỉ là một gã què. Chẳng có chấn thương nào tái phát cả, vì tôi luôn phải dùng thuốc. Một số chấn thương đã mãn tính. Tôi không thích đóng vai nạn nhân. Sáng mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ rất kinh khủng nếu tôi không dùng thuốc. Không có chúng, tôi không thể tập luyện được".

Nadal rời Rome hôm 12/5 với trận thua ngược Denis Shapovalov 6-1, 5-7, 2-6. Ảnh: ATP
Nadal gần như buông xuôi bốn game cuối trận thua Denis Shapovalov tối 12/5. Anh tái phát chấn thương bàn chân từ giữa set hai, sau khi thắng cách biệt 6-1 set đầu. Chấn thương này từng khiến tay vợt Tây Ban Nha nghỉ bốn tháng cuối mùa trước. Nadal cho biết cần kiểm tra lại vết đau để đánh giá cơ hội dự Roland Garros.
Lần đầu trong sự nghiệp, Nadal dự Roland Garros mà không có chức vô địch nào ở mặt sân sở trường. Anh đoạt Roland Garros ngay lần đầu tham dự năm 2005, với hành trang là năm chức vô địch ở sân đất nện, gồm Rome Masters. Nadal năm ngoái chơi thất thường nhưng vẫn có hai cup ở Barcelona Open và Rome Masters.
Nadal nghỉ nửa đầu mùa đất nện năm nay để điều trị chấn thương xương sườn. Anh sau đó thua tứ kết Madrid Open và vòng ba Rome Masters. Tay vợt Tây Ban Nha chỉ chơi năm trận ở sân đất nện, trước khi tới Roland Garros. Cựu số một thế giới Mats Wilander cho rằng số trận này quá ít để Nadal sẵn sàng chinh phục Grand Slam sở trường. Ông nói: "Tôi nghi ngờ khả năng cạnh tranh của Nadal. Ngay cả khi cậu ấy không chấn thương thì quá trình chuẩn bị này cũng là rất tệ cho một sự kiện khắc nghiệt như Roland Garros".
Nadal đạt phong độ đỉnh cao ba tháng đầu năm, với 20 trận thắng liên tiếp và vô địch ba giải, gồm Australia Mở rộng. Thành công ở Australia giúp anh trở thành người đầu tiên lập kỷ lục 21 Grand Slam. Mọi chuyện bắt đầu xấu đi khi Nadal bị rạn xương sườn ở trận gặp Carlos Alcaraz tại bán kết BNP Paribas Open hồi tháng 3. Anh sau đó cố chơi trận chung kết với Taylor Fritz và thua hai set.
"Tôi rất buồn vì không thể chạy. Ở đẳng cấp này, bạn sẽ chẳng làm được gì nếu không di chuyển tốt", Nadal nói thêm. "Tới lúc này của sự nghiệp, tôi chơi vì niềm vui với quần vợt. Nhưng nỗi đau sẽ lấy đi niềm vui của bạn. Tôi đã sống với rất nhiều cơn đau, đó là vấn đề. Tôi đang làm những gì tôi thích nhưng điều đó mang tới cho tôi nhiều ngày bất hạnh. Tôi không biết điều gì xảy ra vào ngày mai, hay hai tuần tới. Tôi sẽ không ngừng tin tưởng và đấu tranh để tạo cơ hội cho bản thân. Tôi sẽ đưa ra lựa chọn vào tuần tới, chỉ cần đôi chân cho phép".
Roland Garros khởi tranh vào 22/5 và Nadal nhiều khả năng là hạt giống số bốn, sau Novak Djokovic, Daniil Medvedev và Alexander Zverev.
Diễn biến set cuối trận Nadal thua Shapovalov hôm 12/5.
Vy Anh (theo Marca)