Nadal bị loại quá sớm ở giải năm nay.
"Thất bại luôn đau đớn, thua trên sân đất nện thì nỗi đau càng dày hơn", Rafael Nadal bộc bạch sau khi để Ferrer quật ngã ở tứ kết Monte-Carlo. "Tôi không thể chấp nhận với những gì mình làm hôm nay. Tôi đã không thi đấu với cường độ cần thiết trong set hai. Tôi để cho Ferrer có cơ hội quá tốt để kết thúc trận đấu".
David Ferrer tạo ra bất ngờ ở tứ kết Monte-Carlo Masters khi đánh bại Nadal 7-6(1), 6-4 ở tứ kết. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, Ferrer mới lại thắng Nadal trên mặt sân đất nện. Ferrer thắng rất xứng đáng với màn trình diễn ấn tượng và Nadal cũng công nhận điều này.
"Khi đối thủ chơi tốt hơn bạn, điều tất yếu là bạn thua cuộc", Nadal cho biết. "Tôi chơi không đúng cách khi đánh bóng quá ngắn. Tôi cho anh ấy cơ hội để kiểm soát trận đấu. Anh ấy chơi tốt hơn tôi hôm nay nên tôi chúc mừng anh giành chiến thắng".
David Ferrer cũng chia sẻ với thất bại của tay vợt đồng hương. Theo Ferrer, Nadal không phải là một cỗ máy nên không thể lúc nào cũng chơi hay. Trận hôm qua là một ngày Nadal không chơi đúng sức.
Ở bán kết, David Ferrer sẽ gặp Stanislas Wawrinka. Tay vợt người Tây Ban Nha có thành tích đối đầu tốt hơn với 7 thắng, 5 thua. Tuy nhiên trong hai trận gần đây, đương kim vô địch Australia Mở rộng là người chiến thắng.
"Đây chắc chắn là một trận đấu khó khăn", Ferrer nhận định về trận bán kết. "Cậu ấy thi đấu thật khó tin trong năm nay với những cú đánh đầy sức mạnh. Tôi phải chơi như hôm nay mới có cơ hội chiến thắng".
Khởi Nguyên