From: Nguyen Kim Yen
Sent: Wednesday, October 31, 2007 4:37 PM
Subject: Ve bai viet Chong toi ngu voi cave
Gửi Na,
Tôi thật không đành lòng trước tình cảnh của Na. Và tôi đoán còn rất nhiều người đang lâm vào hoàn cảnh như vậy sau khi bản thân tôi đọc một số bài viết về chuyện của Na.
Trước tiên, tôi có một nhận xét. Nếu đa số đàn ông Việt Nam có suy nghĩ như các anh đã gửi bài lên án Na trong chuyện này cũng như bênh vực cho chồng Na là “bình thường”, thì thực ra chuyện hôn nhân lý tưởng, tức là cuộc hôn nhân dựa trên cơ sở yêu thương, hiểu biết, bình đẳng và tôn trong nhau còn xa vời với phụ nữ Việt Nam lắm.
Tại sao tôi lại nói như vậy? Na cứ thử xem lại các bài viết về chủ đề ngoại tình trước đây mà xem. Người ta cũng lên án phụ nữ ghê lắm. Bây giờ, ta hãy thử làm một phép thử như thế này. Nếu ở đây Na là người không thoả mãn trong quan hệ với chồng và phải đi tìm thú vui bên ngoài (tại sao lại không chứ, các anh kia đang phân tích là việc thoả mãn tình dục là thú vui của cả hai bên, chứ đâu có phải là sự cố gắng của riêng ai) thì sao?
Thế thì chết rồi, Na mà đưa vấn đề đó ra thì chỉ có mà nghe những lời thoá mạ, chứ đừng nói gì đến chuyện được khuyên bảo hay động viên giúp cho Na củng cố chuyện gia đình nữa! (Tôi xin lỗi những người đã không có thái độ như vậy, vì tôi từng đọc một bài phân tích rất hay của một tác giả nam về vấn đề này và tôi thực sự cảm phục anh về nội dung bài viết cũng như cách mà anh phân tích vấn đề).
Còn trong chuyện của Na, tôi thấy thế này, Na cũng là người rất bình thường trong chuyện sinh lý. Tôi đã đọc một số bài nghiên cứu có nói rằng phụ nữ việt Nam nói chung nhu cầu tình dục thường kém hơn nam giới. Điều đó có thể là do vấn đề về sức khoẻ, về áp lực công việc, vì thường thì phụ nữ VN nói chung vẫn là người phải lo việc nhà nhiều hơn nam giới.
Còn với Na, nếu không gặp phải những vấn đề này thì Na nên xin tư vấn của các bác sĩ. Hay cũng có thể có lý do khác như một anh nào đó đã viết là do chồng Na dạo này không tâm lý lắm nên Na bị ức chế. Bình thường, nếu một trong hai vợ chồng mà cảm thấy có vấn đề về chuyện này thì người kia sẽ tìm cách chia sẻ, động viên và giúp đỡ để bạn tình của mình thấy tự tin hơn và điều đó sẽ cải thiện được tình hình.
Điều nên bàn ở đây là cách thức xử sự của Na và chồng. Chúng ta phải thừa nhận là ở đời ai cũng có thể mắc lỗi cũng như ai cũng có điểm yếu. Trong bài viết, Na có nói rằng Na không muốn mình kém khả năng về tình dục và đã cố gắng đề chiều chồng bằng cách cố tình tạo ra cảm hứng. Đó là Na đã có ý thức để khắc phục điểm yếu. Còn về lỗi của Na trong việc đã cáu gắt, Na hãy cố gắng tỏ rõ sự ân hận của mình với chồng về hành động đó.
Còn về chồng Na, nếu anh ta coi chuyện đi quan hệ với cave (kể cả lúc vợ chồng giận nhau) đó là bình thường thì không ổn đâu. Chẳng nhẽ anh ta lại trẻ con đến mức chuyện như vậy mà lại coi là bình thường? Còn nếu không trẻ con thì vấn đề tư cách của anh ta không bình thường, vì chuyện động chạm đến hạnh phúc gia đình mà thờ ơ thế được sao?
Người ta có thể lý luận rằng vì anh ta bị “bỏ đói” nên tức thời làm bậy. Thế bao nhiêu người đói đều đi trộm cướp à? Tôi biết đàn ông (tất nhiên kể cả đàn bà nữa) luôn có cách để vượt qua những thử thách do sinh lý đòi hỏi trong lúc tạm thời gặp những khó khăn hay trục trặc nào đó, và vì thế những người đàn ông chân chính luôn luôn giữ được mình và giữ được hạnh phúc gia đình.
Thiết nghĩ một người có trách nhiệm và đứng đắn là người luôn cố gắng để làm điều tốt, và chẳng may nếu có lỗi lầm gì xảy ra họ phải có ý thức rằng mình đã làm một việc không nên làm. Đó chính là cơ sở để có thể tránh được những lỗi lầm tương tự trong tương lai.
Nếu chồng Na mà coi đây là chuyện bình thường, nghĩa là việc lặp lại những điều tương tự rất có thể còn xảy ra. Mà Na cũng nên thấy trước là tình trạng kém sinh lý của Na sau này có thể còn tệ hơn nữa. Khi Na có con nhỏ, vừa bận chăm con lại phải lo nhiều việc khác nữa, rất có thể vào lúc nào đó Na mất cả hứng thú trong việc gối chăn. Liệu nếu chồng Na không thông cảm, động viên mà lại đi giải quyết ở chỗ khác thì sẽ sao đây?
Tôi chỉ phân tích để Na thấy rõ hơn những điều có thể Na chưa hình dung. Na hãy tự kiểm điểm lại mình và suy ngẫm mọi sự cho kỹ trước khi quyết định, vì chỉ có Na mới là người hiểu rõ về bản thân mình và chồng mình hơn cả.
Chúc Na tìm lại được hạnh phúc cho mình.