From: Tam Nguyen Minh
Sent: Saturday, October 27, 2007 8:39 AM
Subject: Chong toi ngu voi cave
Thân gửi chị Na!
Tôi thường xuyên xem chuyên mục này, rất hay và bổ ích. Tôi đã trên 30 tuổi, có vợ và 2 con. Nhân đọc bài của chị, trước tiên, tôi chia sẻ với hoàn cảnh của chị, với nỗi đau và sự tuyệt vọng của chị. Tôi xin góp vài ý kiến cá nhân đến với chị như sau:
Theo tôi thấy hình như chị chưa hiểu nhiều về đàn ông, là người đàn ông tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm, tâm lý chung của đàn ông.
Thứ nhất, đàn ông rất trọng chuyện gối chăn, họ xem chuyện gối chăn là một phần tất yếu trong cuộc sống vợ chồng. Không có gối chăn trong cuộc sống thì xem như cuộc hôn nhân đang trên bờ vực. Thường đối với người có nhu cầu tình dục cao mà để tình trạng "cám treo heo nhịn đói" thì rất rất ức chế về tâm lý giống như trường hợp bài "Bị vợ bỏ rơi, tôi mất luôn hứng thú tình dục". Trong quá trình ức chế, họ rất dễ bị cám dỗ và không ít trường hợp tìm cách giải tỏa tâm lý. Theo tôi, chồng bạn đang giải tỏa tâm lý và sinh lý qua gái bao.
Còn tại sao chồng bạn không xin lỗi, đàn ông là thế bạn ạ. Tôi không bao biện, nhưng thực sự tính tự ái, sĩ diện khá cao nên đôi khi không nhận lỗi, nhất là nhận lỗi trước mặt vợ. Tôi nói đây cũng rút từ kinh nghiệm bản thân thôi. Thực sự nhiều lúc vợ chồng cãi nhau, đương nhiên ai cũng giành phần đúng về mình và tôi biết chỉ cần một câu xin lỗi hay là người mở màn hòa giải, nhưng ít khi đàn ông làm thế.
Bạn đừng đặt nặng chuyện này. Qua lời kể của bạn tôi biết anh ấy cũng có lỗi đấy, nhưng phải xem xét nguyên nhân đã, không có lửa thì sẽ không có khói. Nếu hôm nay anh ấy xin lỗi bạn, hứa hẹn và làm mọi thứ để hòa giải cùng bạn, nhưng cái nguyên nhân kia không giải quyết tận gốc thì tôi cam đoan sẽ còn tiếp diễn chuyện này.
Còn giải quyết thế nào thì tôi nghĩ bạn nên đến bác sĩ tâm lý sẽ được tư vấn tốt hơn. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của tôi, trước mắt bạn phải thật bình tĩnh, xem xét sự việc từ gốc đến ngọn, thẳng thắn nói chuyện với chồng, nhờ chồng bạn giúp đỡ, giúp đỡ về tâm lý, tình cảm. Và tôi nghĩ biết bạn bị lãnh cảm trong chuyện gối chăn thì chồng sẽ giúp đỡ bạn.
Ngoài ra trong cuộc sống đừng bao giờ tự mình tạo áp lực cho mình bạn ạ. Mọi việc đều có thể giải quyết được, nặng hay nhẹ, nghiêm trọng hay không đều do con người nghĩ thôi. Nếu bạn xem chuyện chồng bạn ngủ với cave là nghiêm trọng không thể cứu vãn được, lúc nào cũng suy nghĩ lung tung thì chuyện ly dị chỉ còn là thời gian. Còn nếu bạn xem chuyện này là một lỗi lầm nhỏ như em bé làm vỡ cái chén thì mọi chuyện đều có thể cứu vãn. Và quan trọng là đừng bao giờ để em bé có điều kiện làm vỡ chén nữa.
Thân chào bạn.