Sự việc xảy ra tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Sau khi nã 2 phát đạn vào cây và tường gần quán massage, toán côn đồ bỏ đi. Đến cổng, chúng gặp một lái xe taxi đang đứng chờ khách. Tên cầm súng quát: "Chúng tao bắn chết mày bây giờ". Người tài xế hoảng sợ vội vào taxi đóng cửa lại. Nhóm côn đồ giương súng vào kính xe bóp cò, rồi bỏ đi. Rất may không có thương vong nào xảy ra.
Trong 9 ngày đầu năm 2007, đây là lần thứ 2, tại Sóc Sơn xảy ra việc côn đồ cầm súng uy hiếp người dân. Khoảng 0h30' ngày 2/1, nhà ông Nguyễn Đình Chung (Giám đốc công ty kinh doanh vật liệu xây dựng) đã bị bắn súng vào cửa. Tại thời điểm đó, con ông Chung nghe thấy tiếng kính vỡ và tiếng xe máy phóng vụt đi. Công an Sóc Sơn nhận định, thủ phạm đã bắn vào cửa kính nhà ông Chung, gây nổ.
Nguyên nhân 2 vụ nã đạn nêu trên đang được cơ quan điều tra làm rõ.
Hoàng Khuê