Năm học đầu tiên, mới từ quê ra thành phố với quá nhiều điều mới lạ và hay ho. Với tôi, tất cả đều mới: phòng trọ mới, lớp mới, bạn bè mới... và một món quà mới. Đó là một chiếc điện thoại mà tôi chỉ được xem qua trên TV - N8. Nghe bố gọi điện từ nước ngoài về, tôi cảm thấy thật bất ngờ.
20 ngày trôi qua, cuối cùng trên tay tôi cũng đã có chiếc N8. Tôi hãnh diện khi mọi người xuýt xoa với một chiếc smartphone giá trên 10 triệu đồng. Bên cạnh đó là sự mượt mà với khả năng cảm ứng, màn hình chất lượng cao chưa từng thấy, đặc biệt khả năng chụp hình ấn tượng và còn nhiều những điều trải nghiệm thú vị nữa chứ.
Những đánh giá đó là của thời điểm nửa cuối năm 2010. Giờ thì sao? Những smartphone khác từ Apple, Sony, Samsung... đã có những thay đổi, quả thật đúng là trang sử mới của nền khoa học công nghệ nhân loại. Mới có 2 năm thôi mà.
vu van hieu