![]() |
|
Diễn viên Mỹ Uyên. |
- Duyên do nào đưa Uyên tới nghiệp diễn?
- Từ nhỏ, Uyên đã mơ ước được xuất hiện trên truyền hình. Uyên đã phải nói dối gia đình để theo học Sân khấu - Điện ảnh. Học được vài tháng thì bị gia đình phát hiện vì Uyên được lên ảnh bìa của tạp chí.
- Từ Tây Ninh xuống thành phố học, cuộc sống sinh viên của Uyên có vất vả lắm không?
- Nhiều lúc, Uyên ân hận vì thấy tương lai mịt mù quá. Cuộc sống sinh viên ở ký túc xá rất vất vả và thiếu thốn. Ban ngày, ngoài giờ lên lớp, bọn Uyên nhận đi chụp hình, đi quay karaoke thêm để có tiền mua sách vở...
- Nhờ năng động như thế nên Mỹ Uyên sớm được các đạo diễn chú ý?
- Năm học thứ 2, Uyên được đóng một vai thứ chính trong phim Mảnh đất tình đời và tham gia chương trình "Trong nhà ngoài phố" trên HTV cùng các chị Hồng Vân, Hồng Đào. Cũng năm thứ 2, Uyên được chọn về Nhà hát Kịch TP HCM (5B Võ Văn Tần). Nhưng suốt nhiều năm, Uyên chỉ đóng những vai phụ. Không đủ sống, Uyên đi làm tạp kỹ, diễn thời trang, đóng quảng cáo... Nhiều lúc Uyên thất vọng, chán nản lắm nhưng vẫn còn một niềm đam mê dai dẳng, bắt mình phải chịu khó, kiên nhẫn.
- Thất vọng nên Uyên chuyển sang kinh doanh?
- Năm 1996, mẹ mất để lại cho chút vốn, Uyên mở shop quần áo cũng sống tàm tạm. Được ít lâu, các shop thời trang cạnh tranh nhiều quá, Uyên đành đóng cửa. Hơn nữa, nếu đầu tư nhiều thời gian vào kinh doanh thì khó tập trung cho nghiệp diễn.
- Vai chính đầu tiên của Uyên là một cô gái điên trong bộ phim truyền hình "Cho một ngày mai". Đóng vai điên, Uyên có sợ không?
- Tuy chưa được đóng phim nhiều nhưng Uyên vẫn thích được đóng những vai có tính cách đa dạng chứ không thích vai một chiều. Vì vậy, khi được đạo diễn giao vai Hương, cô gái giả điên để hoạt động cách mạng trong lòng giặc, Uyên nhận ngay. Uyên thâm nhập vào các nhà thương điên Biên Hòa, Nhiệt Đới... tìm hiểu biểu hiện bệnh lý của một người điên vì những cú sốc quá lớn về tinh thần. Nhiều cảnh quay, Uyên mặc quần áo lấm lem bùn đất, mặt bị bôi xấu... Có nhiều bà má xem Uyên quay phim cực quá nói: "Tội quá, về đi, đừng đóng phim nữa". Có lần đã hóa trang xong, chờ đến lượt quay nhưng đói bụng, Uyên vào chợ mua thức ăn, chị bán hàng cứ tưởng tâm thần không bán.
- Nếu sau này không đóng phim, diễn kịch, Uyên sẽ làm gì?
- Hiện nay, những công việc này đủ cho Uyên một cuộc sống ổn định. Nếu sau này không làm nghề nữa thì Uyên sẽ kinh doanh. Có thời gian rảnh, Uyên sẽ đi học thêm về thời trang vì thấy mình khá có khiếu. Quần áo mặc hàng ngày đều do Uyên tự đi mua vải, vẽ kiểu rồi tự may.
- Còn dự định về một mái ấm gia đình?
- Thú thật, Uyên chưa thực sự yêu bao giờ. Có vài lần thử yêu nhưng không thấy tim mình rung động. Uyên không thích yêu người trong nghề vì sợ hiểu nhau quá cũng khó sống, mà yêu người ngoài giới nghệ sĩ thì Uyên sợ rằng khó thông cảm với nghề diễn.
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)
