![]() |
Ca sĩ Mỹ Tâm. |
- Cảm xúc của chị khi live show riêng được tổ chức ngay quê nhà?
- Do lịch diễn dày đặc nên đã nửa năm qua, tôi chưa có dịp về thăm lại quê. Vì vậy, khi biết chương trình Quê hương tuổi thơ tôi sẽ diễn ra tại Đà Nẵng, tôi rất phấn khởi và chờ đợi ngày diễn ra chương trình này. Dù lần này về quê, tôi phải ở khách sạn vì nhà đang bị giải tỏa, nhưng cứ nghĩ đến việc cha, mẹ, anh chị đến xem tôi trực tiếp biểu diễn trên sân khấu, tôi lại thấy vui mừng không tả xiết.
- Chị đã chuẩn bị như thế nào cho buổi diễn này?
- Trong live show Ngày ấy và bây giờ ở TP HCM và Hà Nội, tôi đã không thể hiện thành công về vũ đạo. Vì vậy, lần này tôi tập luyện rất kỹ. Hơn nữa, chương trình bị hoãn gần một tháng nên tôi có thời gian để chuẩn bị khá tốt. Tôi sẽ hát một số ca khúc viết về Đà Nẵng như Quê hương tuổi thơ tôi, Tình mẹ... dành tặng cho khán giả quê nhà. Tôi nghĩ, chương trình lần này cũng sẽ thành công không kém live show Ngày ấy và bây giờ ở Hà Nội và TP HCM, bởi điều hạnh phúc, đem lại cho tôi niềm hứng khởi là được diễn ở Đà Nẵng, nơi tôi sinh ra và lớn lên.
- Là chương trình cuối cùng của sân chơi "Âm nhạc và Những người bạn", theo chị nét độc đáo của chương trình này là gì?
- Theo tôi, nét đặc biệt của chương trình này là sự giao lưu giữa ca sĩ và khán giả yêu nhạc. Có rất nhiều sinh viên ở Đà Nẵng chưa được xem tôi biểu diễn trên sân khấu nên đây sẽ là một chương trình giao lưu đầy ý nghĩa. Về phía mình, tôi sẽ cố gắng hết sức để đền đáp lại lòng yêu mến của khán giả.
- Chị tự đánh giá như thế nào về mình trong thời gian qua?
- Tôi cho rằng mình khá may mắn khi đã thành công nhưng còn phải cố gắng học hỏi rất nhiều nữa. Cũng như nhiều ca sĩ khác, tôi mong muốn nhạc trẻ Việt Nam và giọng ca của mình được người yêu nhạc của nước khác biết đến.
(Theo Người Lao Động)