- Càng xinh đẹp và nổi tiếng thì càng nhiều tin đồn, chị nghĩ sao về điều đó?
- Một điều khá rõ ràng là càng nổi tiếng, người ta càng dễ bị dò xét và chú ý nhiều hơn, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng đôi khi tôi thấy buồn cười cho những bài báo viết sai sự thật, nhiều scandal liên tiếp ập đến làm tôi già đi nhiều hơn so với tuổi của mình, cộng với vẻ ngoài lạnh lùng mà tôi cố tình tạo ra để giữ cho bản thân mình không bị ảnh hưởng bởi thị phi bên ngoài đã khiến mọi người hiểu lầm và ngày càng xa lánh tôi. Nhưng có lẽ nhờ fan và trời thương nên tôi càng đẹp hơn chăng (cười). Mình là người nổi tiếng mà, tôi không quan tâm đến tin đồn nhưng đôi khi cũng choáng với những tin cay độc kiểu như: Mỹ Tâm lừa tình, Mỹ Tâm quen với đại gia để "moi" tiền mua nhà, Mỹ Tâm đi sửa...
![]() |
Ca sĩ Mỹ Tâm. (mytam.info) |
- Vậy nói một cách thành thật, chị có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại?
- Tôi rất hạnh phúc. Có bao nhiêu người yêu quý mình như thế sao tôi không hạnh phúc được. Tuy đôi lúc cuộc sống làm cho ta phiền muộn một chút, nhưng rõ ràng điều đó không thành vấn đề phải không?
- Chị muốn được mọi người quan tâm đến mình ở phương diện nào?
- Tôi mong muốn được khán giả quan tâm đến nhất là nghề nghiệp, hãy thông cảm và hiểu cho công việc của tôi.
- Chị ngày càng đẹp ra, chị có bí quyết gì vậy?
- Nếu bạn làm việc thoải mái, tâm hồn trong sáng, sống đừng tạo cho mình áp lực, đó là bí quyết để giữ cho mình nét đẹp thanh lịch. Nên nhớ, càng bận rộn càng phải tạo cho mình sự hưng phấn, đừng để áp lực và gây ra stress. Đẹp thường đi với sự hưng phấn, sự trong sáng và vị tha.
- Giữa Mỹ Tâm ngôi sao và "bé Tâm" ngày xưa đã có những thay đổi như thế nào?
- Những người thật sự là bạn tôi thì sẽ thấy rõ tôi không thay đổi gì. Tâm hồn và tính cách mãi mãi không bao giờ thay đổi được. Có khác là tôi đã lớn rồi, đã là người của công chúng và trải qua quá nhiều mùi vị của cuộc đời nên tôi điềm đạm và phân định mọi việc có vẻ rõ ràng hơn. Trong cuộc sống tôi vẫn là tôi, còn trong công việc, tôi luôn cố gắng làm mới và thay đổi mình để theo kịp thời đại, thích nghi với mọi hoàn cảnh.
- Đã trải qua nhiều biến cố, tự nhận mình già trước tuổi, vậy chị lấy cảm xúc vào bài hát mỗi khi thể hiện ra sao?
- Khi nào có chuyện buồn bực trong lòng thì hát đúng là một cực hình. Mỗi ngày tôi đều phải làm mới mình, cũng có nhiều khi khán giả yêu cầu hát bài này, bài kia mà lâu rồi không hát thì không thể tự tin được, cảm giác liều như vậy rất gây ức chế.
- Trước đây, chị chọn trang phục giản dị trên sân khấu nhưng bây giờ chị lại thay đổi cách ăn mặc trông rất bốc. Vì sao vậy?
- Chuyện thay đổi làm mới là việc cần phải có với mỗi ca sĩ nhưng thay đổi thế nào cho hợp lý, vừa phải, hội đủ được cái đẹp mà không mất đi phong cách của mình vẫn là quan trọng nhất. Về thời trang, tôi thấy nó cần thiết trong cuộc sống, một bộ trang phục hợp ý và đẹp sẽ tôn vinh mình trong xã hội hoặc ít nhất cũng làm cho mọi người có thiện cảm với mình hơn. Đối với người phụ nữ, thời trang là vấn đề cần quan tâm nhưng đừng nên thái quá, chạy theo nó. Thời trang đẹp khi phù hợp với mình, với hoàn cảnh, với môi trường, đắt tiền chưa chắc đã đẹp.
- Chị đã đánh mất tự do khi nổi tiếng, vậy còn chuyện yêu đương thì sao?
- Tôi không bao giờ tạo cảm giác vì mình nổi tiếng nên không còn tự do yêu đương. Vì nổi tiếng nên nhiều cơ hội yêu đương bị mất thì đúng hơn. Cảm xúc về yêu tôi chưa và chẳng bao giờ để đánh mất, vẫn dồi dào lắm, cái chính là tôi chưa gặp được người nào hợp ý thôi. Tôi nghĩ mình thuộc mẫu người yêu rất mãnh liệt. Tôi cũng là người bình thường thôi, có đôi lúc cuộc sống cho tôi tình cờ gặp những người bạn trai trò chuyện cũng thấy vui. Tôi nghĩ tình yêu nên thoải mái, giàu nghèo không quan trọng. Người đàn ông của tôi ít nhất là bản thân nuôi được anh ta chứ không để tôi nuôi. Quan trọng là người đó có làm tôi say mê được không.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)