Sát giờ diễn, trời bắt đầu trút nước và mỗi lúc một to. Tuy thế, không khí sân Tao Đàn như nóng lên từng phút khi tiếng Mỹ Tâm cứ liên tục vang lên. Áo mưa nhanh chóng được cung cấp và người xem vẫn náo nức chờ đợi đêm diễn bắt đầu, trong mưa.
![]() |
|
Bất chấp mưa, tóc nâu vẫn hát và nhảy tích cực. |
Đúng như lời giới thiệu về chương trình, chủ nhân đêm diễn đốt nóng không khí ngay từ khi vừa xuất hiện trên sân khấu. Cùng nhạc dance, vũ điệu, nhóm nhảy, ca sĩ Mỹ Tâm bỗng trở nên khác hẳn với từng động tác đưa chân, lắc hông, múa tay điệu nghệ và quyến rũ hơn khi diễn trong mưa. Một cách trùng hợp, nhiều ca khúc mà cô chọn cũng nói về mưa. Mỹ Tâm hóm hỉnh: “Nhờ thời tiết mà hiệu ứng sân khấu mang lại hiệu quả hơn cả mong đợi”, dù phải di chuyển bằng chân trần cho khỏi té vì sàn trơn, hay vừa hát vừa vắt khăn một bên vai để thấm nước.
Làm theo mô hình tour diễn quảng bá album nên tính giao lưu khá rõ nét trong chương trình. Đó không chỉ là những lời đùa đặc trưng không khác một “tóc nâu môi trầm” của thời làm liveshow 4 tỷ đồng Ngày ấy & bây giờ, như kiểu: “trời mưa thì mặc trời mưa” hay “trời mưa là muốn Tâm khóc đây nhưng dễ gì khóc được”, mà còn là tâm sự của một ca sĩ ý thức được vị trí của bản thân và đối tượng khán giả của mình. Trong niềm xúc động, Mỹ Tâm nhiều lần gửi lời cảm ơn chân thành đến với tất cả khán giả đã “cháy” hết mình, cùng cô làm nên một đêm diễn trọn vẹn. Cô tin rằng “chính tình cảm đó khiến Mỹ Tâm có thêm nghị lực để sống và cống hiến nhiều thêm cho mọi người”. Bài hát Chỉ có thể là tình yêu như vượt ra khỏi giới hạn cảm xúc của người viết, hòa vào không khí chung sôi nổi của đêm diễn, trở thành mối dây liên kết chặt chẽ giữa người nghệ sĩ và công chúng.
![]() |
|
Chiếc khăn thấm nước luôn kề cạnh khi mưa nặng hạt. |
Trong khi vừa phát áo mưa, vừa đóng vai trò hoạt náo một đội ngũ fan hùng hậu đứng bên cánh trái sân khấu, một thành viên fan club Mỹ Tâm cho biết: “Bấy lâu chị Tâm ít xuất hiện là chừng ấy thời gian tụi em chờ đợi để được hát và vui vẻ thế này”. Không chỉ thành viên fan club mà gần 10.000 khán giả kéo đến đông đúc, đội mưa nghe và xem tại sân Tao Đàn phần nào cho thấy sức hút của tên tuổi Mỹ Tâm trong làng nhạc Việt. Đã 4 năm mà ca khúc Ước gì (sáng tác Võ Thiện Thanh) vẫn nhận được nhiều lời yêu cầu hát, hay như chỉ mới phát hành chưa đầy tuần mà khán giả đã nằm lòng và hát theo cô mọi bài nhạc mới nằm trong album Vol 7 mới nhất. Sự yêu mến đó gây ngạc nhiên cho chính bản thân cô ca sĩ và theo cô, đó mới thực sự là niềm hạnh phúc của người làm nghề.
Hiểu được như thế, Mỹ Tâm bắt mình phải luôn thay đổi, không ngừng đổi mới hàng ngày để đáp lại tấm lòng khán giả. Hai album vol 6 Trở lại và vol 7 To the beat giới thiệu trong liveshow lần này giới thiệu 2 chất nhạc đối nghịch, một êm đềm, một sôi động với nhiều ca khúc do chính cô sáng tác. Với bất cứ dòng nhạc nào, cô vẫn lôi cuốn khán giả bằng phong cách riêng của mình, cho dù đôi khi Mỹ Tâm hát không thật tình cảm trong dòng ballad hay không giữ được nhịp, lỗi dễ mắc phải với các ca sĩ hát nhạc dance.
![]() |
|
Chinh phục khán giả bằng phong cách riêng của mình trong từng thể loại nhạc. |
"Mỹ Tâm live concert tour 2008" đặt trong thời bão giá vẫn thu hút đông khán giả đến với chương trình dù không tài trợ, không khách mời. Bản thân Mỹ Tâm cũng từng khẳng định, cô tự biết được khán giả cũng như sức ảnh hưởng từ tên tuổi của mình.
Tour diễn đã có một đêm khởi động khá ấn tượng tại TP HCM để tiếp tục diễn tại 4 tỉnh thành khác trong cả nước. Đây cũng là show kết thúc dự án âm nhạc Thời gian và tôi của ca sĩ Mỹ Tâm trong năm 2008.
Bài và ảnh: Nhiêu Huy


