![]() |
| Ca sĩ Mỹ Tâm. |
Đánh dấu thành công đầu tiên từ giải nhất giọng ca vàng Mực tím (năm 1998) với 2 ca khúc Em ơi, Hà Nội phố và Nhớ mùa thu Hà Nội, đến nay giọng ca Mỹ Tâm đã xuất hiện trên 6 CD của các hãng băng đĩa tại TP HCM. Cô từng là ca sĩ độc quyền của Vafaco, dưới sự hướng dẫn của những nhạc sĩ Nguyễn Hà, Saga (Nhật), Nguyễn Quang... Trong thời gian dưới trướng Vafaco, Mỹ Tâm có điều kiện luyện tập, tiếp cận thế giới phòng thu. Đó là cơ hội vô cùng thuận lợi, không phải ai mới chập chững vào nghề cũng có được. Tính về tuổi đời chuyên nghiệp, Mỹ Tâm mới chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn, nhưng ai đã nghe cô hát một lần đều có chung nhận xét đây là một giọng ca triển vọng, tương lai còn lắm bất ngờ.
Đam mê nhạc Trịnh Công Sơn từ bé và cho đến giờ, mỗi khi nghe và hát, cô như hoá thân vào giai điệu của người nhạc sĩ này. Thích nhạc Trịnh Công Sơn không hẳn là theo "mốt" thời thượng, bởi theo cô, đó là loại nhạc tâm trạng, trong đó, cô tìm thấy mình: "Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà, tỉnh ra có khi còn nghe...". Mỹ Tâm trình bày khá thành công 3 ca khúc của Trịnh Công Sơn: Nhớ mùa thu Hà Nội, Ngẫu nhiên và Đêm thấy ta là thác đổ. So với các ca sĩ trẻ hiện nay, Mỹ Tâm tạo được ấn tượng hơn khi vừa tự sáng tác, biểu diễn ca khúc của chính mình. Ca khúc đầu tay, Mãi Yêu là một ví dụ. Mãi Yêu ra đời rất tự nhiên qua một phút ngẫu hứng và nhạc sĩ Nguyễn Quang ghi lại để phổ nhạc. Cô tâm sự: "Sắp tới em sẽ cố gắng sáng tác thật nhiều ca khúc để biểu diễn. Khi quyết định chọn bài hát của mình tham dự Liên hoan Âm nhạc Châu Á, em rất run. Một phần bài hát được chuyển ngữ sang tiếng Hoa nhưng bản thân em một chữ tiếng Hoa bẻ đôi cũng không biết, làm sao tự tin để thể hiện". Nhưng với sự cố gắng luyện tập, nhất là được sự hướng dẫn tận tình của hai thông dịch viên tại Thượng Hải, Mỹ Tâm phát âm chuẩn hơn và thể hiện được điều mình muốn.
Phát biểu về thành tích của cuộc thi này, Tâm nói: "Thật ra ban giám khảo nhận xét em còn có khả năng đoạt giải cao hơn, nhưng do nhiều yếu tố phụ về vấn đề chuyên môn nên không thể". Một giám khảo người Đài Loan đã lên tận sân khấu bắt tay em và nói: "Tôi thích giọng hát của bạn". Đó là những dấu hiệu hết sức đáng mừng về một tài năng trẻ. Chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng một ngày nào đó, Mỹ Tâm lại lên đường tham dự Liên hoan Âm nhạc và cô sẽ đổi được màu huy chương.
(Theo Thanh Niên).
