From: thong dang
Sent: Tuesday, September 02, 2008 8:58 AM
Subject: Ý kien dành cho ban My
Tôi đã vô tình đọc được những dòng tâm sự của bạn My và có một vài ý kiến nho nhỏ muốn tâm sự cùng bạn (nếu có gì không đúng thì bạn thông cảm nha).
Tôi không ở trong hoàn cành của bạn nên tôi cũng thật sự không hiểu được những gì mà tâm trạng bạn đang phải đối mặt với sự thật. Nhưng tôi cảm nhận được một phần nào đó về tâm trạng hiện giờ bạn đang phải trải qua.
Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi cảm nhận được là bạn rất yêu anh ấy và cũng không muốn rời xa anh. Anh ấy cũng yêu bạn rất nhiều. Về chuyện tình cảm tôi không thể giúp được gì cho bạn, nhưng đứng về phương diện của người ngoài cuộc, mình có một vài ý đưa ra để bạn tham khảo.
1. Bạn và anh ấy hiện giờ thì rất hạnh phúc nhưng sau này có chắc được hạnh phúc như bạn từng nghĩ như bây giờ không (về vấn đề tâm lý, sinh lý và sức khỏe…). Tuy yêu nhau quan trọng nhất là tình yêu, nhưng cũng không thể không kể tới những vấn đề đó.
2. Sau này khi bạn và anh ấy có con thì vấn đề chăm sóc con là như thế nào khi anh ấy đã đứng tuổi? Sau này khi con bạn lớn lên thì con bạn sẽ nghĩ như thế nào đối với bạn bè xung quanh và ngay cả khi bố mình? Khi có con thì mọi sự yêu thương và quan tâm sẽ được dành cho đứa con yêu thương của bạn nên bạn cũng phải suy nghĩ đến những gì mà sau này con bạn sẽ phải trải qua.
3. Sau này khi gia đình của bạn biết về anh ấy thì gia đình bạn sẽ nghĩ gì, hay là có những hành động gì không? Theo quan điểm của tôi thì khi yêu nhau mình sẽ không làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh và đặc biệt là gia đình mình, vì gia đình là cái gốc để mình đi lên và trưởng thành mà.
Ở đây tôi không hề đề cập tới vấn đề về kinh tế vì cái đó thuộc về bên ngoài và vấn đề cá nhân của bạn sẽ biết về điều đó. Cũng có những cặp gia đình chênh lệch về tuổi tác sống với nhau rất hạnh phúc chứ không phải không có, nhưng thành phần đó thì rất ít và bạn nghĩ bạn có được như vậy không? Trừ khi bạn phải chấp nhận tất cả mọi cái từ thực tế.
Trên là một vài ý kiến của tôi để bạn có thể bình tâm ngồi lại và suy nghĩ cho thật kỹ, vì hạnh phúc là cả một đời người mà (mà đặc biệt bạn là phái yếu). Tôi không nói cách suy nghĩ của tôi là đúng, nhưng bạn phải thật sự tỉnh táo lại để suy nghi lại một lần nữa cho thật là kỹ và có một quyết định đúng đắn.
Chúc bạn sức khỏe và thành công trên con đường tình yêu và sự nghiệp nha! Thân chào bạn (ý quên mình tên là Thống, mail là: thongvui_2004@yahoo.com).