Cảnh sát tại trường đại học Trung tâm Florida hôm qua. Ảnh: AP |
AFP đưa tin cảnh sát đại học Trung tâm Florida (UCF) ở thành phố Orlando nhận được cuộc gọi báo cháy vào khoảng 00h20 rạng sáng 18/3 theo giờ địa phương. Ngay trước đó, đường dây nóng của cảnh sát 911 cũng nhận được thông tin về một người đàn ông có súng.
Nghi phạm đứng sau âm mưu tấn công được cho là James Seevakumaran, 30 tuổi, thông báo của UCF cho hay, nhấn mạnh rằng khi cảnh sát đến nơi, y đã thiệt mạng do tự chĩa súng bắn mình.
Hàng trăm sinh viên đã được sơ tán khỏi khuôn viên trường. Cảnh sát đã tìm thấy 4 thiết bị nổ trong một balo, một khẩu súng ngắn và một khẩu súng trường tấn công chiến thuật tại phòng ký túc xá của Seevakumaran.
Seevakumaran từng là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh của UCF, nhưng không ghi danh học bất cứ lớp nào trong học kỳ này, và đang chuẩn bị chuyển khỏi ký túc xá.
Các thiết bị nổ sau đó được di dời khỏi tầng ba của tòa nhà Tower 1 nơi Seevakumaran sống, và các hoạt động của trường được nối lại vào buổi trưa.
Dường như Seevakumaran đã dành rất nhiều thời gian để lên kế hoạch bạo lực. Tuy nhiên, y không nhắm đích danh đến bất cứ mục tiêu nào, và cũng hành động một mình, theo kết quả điều tra sơ bộ, UCF cho biết thêm.
"Hôm nay có thể đã là một ngày tồi tệ đối với tất cả mọi người ở đây", cảnh sát trưởng UCF Richard Beary cho biết. "Mọi thứ đang được xem xét, tôi nghĩ chúng tôi đã được phù hộ".
Anh Ngọc