"Ukraine đang trong một trận chiến để giành lại thêm những vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm giữ. Họ đã giành lại khoảng một nửa lãnh thổ ban đầu bị mất kiểm soát. Bây giờ họ đang trong một cuộc chiến rất khó khăn để lấy lại nhiều hơn", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói hôm 23/7.
"Đây vẫn là những ngày đầu của cuộc phản công. Mọi thứ rất khó khăn", ông Blinken nói thêm. Ngoại trưởng Mỹ nhận định cuộc phản công của Ukraine sẽ không chỉ diễn ra trong vòng 1-2 tuần tới và Washington sẽ quan sát nó trong vòng vài tháng.
Con số 50% mà ông Blinken đưa ra dường như tính cả 17.000 km2 Ukraine đã giành lại trong đợt phản công chớp nhoáng hồi mùa thu năm ngoái. Trong giai đoạn cao điểm tháng 3/2022, Nga từng kiểm soát khoảng 24,4% lãnh thổ Ukraine.
Theo Ngoại trưởng Mỹ, Nga đã thiết lập hệ thống phòng thủ mạnh mẽ, nhưng Ukraine đang nhận được khí tài và hỗ trợ từ hơn 50 quốc gia, đồng thời nhiều lực lượng của Kiev vẫn chưa tham gia đầy đủ vào cuộc phản công.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ hôm 18/7 tuyên bố cuộc phản công của Ukraine "còn lâu mới thất bại" nhưng sẽ kéo dài, khó khăn và đẫm máu.
Vào tháng 2/2023, khi chiến sự Ukraine đã kéo dài một năm, Nga được cho là kiểm soát 18% lãnh thổ Ukraine.
Ukraine nhiều lần tuyên bố "thành công một phần" trong chiến dịch phản công và lực lượng của họ đang tiến lên mỗi ngày. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 17/7 nói rằng Kiev đã giành lại hơn 210 km2 lãnh thổ kể từ khi bắt đầu chiến dịch. Tuy nhiên, tốc độ tiến quân của Ukraine hiện nay chậm hơn nhiều so với đợt phản công vào năm ngoái tại Kharkov và Kherson.
Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin hôm 23/7 nói rằng cuộc phản công của Kiev đã "thất bại" và phương Tây rất thất vọng về việc này.
Ngọc Ánh (Theo Reuters/Hill)