![]() |
|
Ca sĩ Mỹ Linh. |
Học đến lớp 10 rồi, mà thỉnh thoảng Linh mới có một ít tiền lẻ mẹ cho ăn quà vặt. Mà quà thì có gì đâu, chỉ là món chè sắn và những cái lõi dứa bỏ đi của một công ty chế biến đường. Bát chè ngày ấy luôn nóng, dẻo quánh. Còn những cái lõi dứa không dùng được vào việc gì chỉ để bán lẻ cho bọn học sinh nghèo chấm muối ớt trước cổng trường. Chỉ đơn giản thế mà đã khiến bọn Linh sung sướng lắm. Hai món quà đó đều rẻ, khiến bọn Linh có khả năng ăn no được, tất nhiên là sau đó thì rát hết cả lưỡi.
Ngày đó trên đường tới trường, Linh cùng hai đứa bạn nữa thường hái trộm lá cây dâm bụt ven đường để bói theo từng cái răng cưa của lá: may, không may, may, không may... để biết có phải lo lắng giờ kiểm tra miệng hôm đó không.
Linh tự thấy mình là một người khá thân thiện và gần gũi. Vì vậy, ngay khi mới vào lớp 10, Linh đã có rất nhiều bạn, nhưng đa số là con trai. Có lẽ vì Linh hơi bị hiếu động, gấu và không được nữ tính cho lắm. Linh có thể đứng xem bọn con trai chơi ném ảnh, ném lon, đá cầu hay những trò linh tinh khác cả giờ ra chơi. Còn những trò chơi với bọn con gái như nhảy ngựa, ùn đẩy..., Linh luôn được vinh dự là người nhảy đầu tiên, vì Linh nhảy cực siêu. Chính vì vậy, môn thể dục là môn Linh giỏi nhất mặc dù thể lực thuộc loại khiêm tốn.
Cứ giờ nào trống tiết là lớp trưởng lại bắt bằng được Linh lên hát hay kể chuyện. Có lẽ nhờ vậy mà Linh được để ý hơn trong những buổi văn nghệ... Ban đầu là những buổi văn nghệ ở lớp, rồi ở trường. Rồi chẳng hiểu sao, một trường khác cũng biết Linh và mời đi hát ở trường họ. Đó là lần đầu tiên Linh đi hát theo lời mời và tuyệt vời hơn là có cả... phong bì. Linh đưa hết cho mẹ, cảm giác trao món tiền đầu tiên mình kiếm được thật là hãnh diện.
Đến lớp 12 thì Linh đã bớt nghịch đi rất nhiều, nhẹ nhàng, ý tứ hơn... Vui nhất là Linh đoạt giải nhất cuộc thi Giọng hát hay PTTH toàn quốc. Phần thưởng là một chiếc đồng hồ Gimiko (bây giờ vẫn treo ở nhà) và 100.000 đồng. Mẹ Linh rất tự hào về chuyện này và đi khoe khắp nơi.
Nhờ cuộc thi đó, bác Quý Dương, một thành viên trong ban giám khảo đã nhận Linh làm học trò. Bác chính là người đầu tiên dìu dắt Linh trên con đường nghệ thuật. Linh còn nhớ mãi bài hát đầu tiên bác hướng dẫn là Xe chỉ luồn kim.
Mỹ Linh
(Theo Hoa Học Trò)
