![]() |
|
Ca sĩ Mỹ Linh. |
- Linh thấy phong cách làm việc của hãng ghi âm Blue Tiger như thế nào?
- Họ rất thực tế. Họ hợp tác với mình khi nhìn thấy điều có lợi. Tất nhiên, kinh doanh thì phải nghĩ đến chuyện thu lời. Họ đã thống kê về thị trường tiêu thụ cho album của Linh là khoảng 4 triệu người Việt, ngoài ra còn có các cựu chiến binh Mỹ quan tâm đến VN.
- Linh có thấy là mình đang bị "sức ép" từ mọi phía?
- Nói thật là lúc sang, Linh cũng tự ti lắm vì bên đó nhiều ca sĩ hát rất hay. Nhưng sau Linh tự tin dần. Đó là khi hát bài Hương ngọc lan bằng tiếng Anh, Linh nói với anh manager và những người thu: "Tôi rất hãnh diện khi làm việc với các anh" nhưng anh ta nói luôn: "Mỹ Linh không bao giờ được nói thế, chúng ta bình đẳng. Chúng tôi phải biết Mỹ Linh thế nào thì chúng tôi mới chọn. Hơn nữa, tôi rất ấn tượng về phong cách làm việc của Linh". Anh còn khen Linh có giọng hát sugar voice (ngọt như đường), chỉ có điều phát âm chưa chuẩn. Bây giờ điều quan trọng là Linh phải học tiếng Anh, nhưng Linh không cần phát âm như một người Mỹ mà chỉ cần hát sao cho người ta hiểu.
- Linh học tiếng Anh đến đâu rồi?
- Linh nghĩ mình sẽ học nhanh thôi. Thực ra trước đây, Linh cũng học nhưng chưa có mục đích rõ ràng nên không học đến nơi đến chốn, lịch học chiều theo lịch diễn. Bây giờ thì ngược lại, lịch diễn phải theo lịch học.
- Chị nghĩ gì khi luôn là ca sĩ đi tiên phong trong công nghệ âm nhạc?
- Người mang bài hát của các nhạc sĩ Bắc vào Nam thì Linh là người đầu tiên, đó là bài Hà Nội đêm trở gió của nhạc sĩ Trọng Đài, sau đó là Chị tôi, Trên đỉnh Phù Vân. Linh là người đầu tiên ra fan club vào năm 2000. Là người đầu tiên treo băng rôn để quảng cáo CD, đó là CD Tóc ngắn. Phải liều và chấp nhận mạo hiểm, rủi ro. Nhưng Linh cũng là người cuối cùng hát ở phòng trà. Trước kia cứ nghĩ hát ở đó là không sang trọng nhưng rồi nhận ra đó cũng là một nguồn thu nhập chính, để Linh không phải bận tâm đến chuyện tiền bạc, tập trung cho nghề nhiều hơn.
- Còn thu nhập từ phòng thu của Linh và Anh Quân như thế nào?
- Gọi là phòng chi thì đúng hơn. Bạn bè đến thì giúp, nhất là khi thấy các bạn cứ bán đĩa ra là bị copy cho nên lấy nhiều tiền không nỡ. Thực ra, Linh và Anh Quân lập phòng thu vì niềm ham thích. Các cụ nói Nghề chơi cũng lắm công phu, ngàn vàng để đổi lấy niềm ham thích. Chồng Linh có một ham mê hết sức lành mạnh, và niềm vui của anh cũng là của Linh, hơn nữa còn phục vụ cho Linh.
- Nghe Linh nói thì cuộc sống của Linh chỉ "được" mà không "mất" gì thì phải?
- Cũng có nhiều cái mất chứ. Như người khác có lúc rảnh rỗi chứ quỹ thời gian của Linh eo hẹp lắm, lúc nào cũng bận, lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi khi phải sắp xếp thời gian đến từng giờ.
- Nhưng gọi điện cho Linh nhiều lần thấy bảo "cô Linh đi chợ... "?
- Thực ra việc đi chợ hay chăm sóc gia đình cũng là lúc mình thư giãn, là một trong những việc phụ nữ cần phải làm. Mỗi lần Linh đi diễn về, thấy các con chơi đùa với nhau và quấn bên mẹ là mừng lắm. Mọi người thường nói ca sĩ hát đêm ngủ ngày. Nhưng Linh ngược lại, ban ngày rất khỏe, song tối đến như hết pin, trừ lúc đi diễn. Hôm nào không diễn Linh thường ôm con ngủ từ 10h tối. Và bao giờ cũng dậy lúc 7h sáng.
(Theo Văn Hóa Nghệ Thuật)
