- Những vui buồn trong nghề, chị chia sẻ với gia đình thế nào?
- Tôi chia sẻ với ông xã và các con mọi thứ, từ niềm vui cho tới sự mệt nhọc, lúc thành công cũng như khi gặp khó khăn. Ngược lại, anh Quân và các cháu cũng luôn chia sẻ với tôi hầu hết mọi thứ. Tôi nghĩ đó là gia đình.
- Chị nói mình luôn chân thật trong tình yêu, nhưng thực tế tình yêu không mang giá trị vĩnh cửu. Vậy chị nghĩ sao nếu một ngày nào đó, tình yêu của chị cho gia đình, âm nhạc sẽ thay đổi?
- Tôi nghĩ tình yêu với gia đình chẳng bao giờ thay đổi, nó chỉ nhiều lên theo năm tháng thôi. Còn với âm nhạc, người ta có nhiều cách để dành tình yêu cho nó, ví như nghe nhạc cũng là một cách yêu nhạc phải không?
![]() |
Ca sĩ Mỹ Linh. Ảnh: Phạm Hồng Phúc. |
- Ai cũng có một góc khuất riêng trong tâm hồn. Đã khi nào chị giấu đi những góc khuất ấy không cho chồng biết?
- Vợ chồng tôi sẻ chia mọi chuyện và điều đương nhiên, tôi chẳng có chuyện gì mà không nói với anh ấy, chỉ có điều nên nói vào lúc nào thôi.
- Với những đồn đại, thị phi, chị ứng xử thế nào để quan hệ gia đình vẫn được tốt?
- Tôi từng nói khi làm nghề này người ta phải chung sống với dư luận, dù đúng hay không đúng. Người thân luôn là người hiểu tôi nhất, đặc biệt là những lúc gặp phải vấn đề như vậy.
- Điều gì khiến chị từng khóc nhiều, thậm chí trở nên nuối tiếc?
- Có những thứ mất đi không bao giờ trở lại, ví như khi bạn mất đi một người thân. Điều bạn tiếc nhất có lẽ là câu hỏi vì sao bạn không dành nhiều thời gian hơn cho người đó.
- Để nuôi dưỡng tâm hồn và giữ gìn giọng hát đẹp, chị đã làm những gì?
- Xem, nghe, đọc, tập luyện thể thao. Tôi thích đọc văn học Trung Quốc, Nhật Bản, văn học Nga, văn học cổ điển Pháp. Ở Việt Nam, tôi thích tác giả Thạch Lam, Tô Hoài, Nguyễn Khải.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)