|
Ca sĩ Mỹ Linh trong vai trò thành viên Hội đồng thẩm định Sao Mai - Điểm hẹn. Ảnh: Trường Giang. |
- Tại sân chơi Sao Mai - Điểm hẹn, với cương vị đàn chị, có vẻ như chị hơi khắt khe với đàn em. Chị có thể lý giải điều này?
- Chính tôi đã khởi đầu bằng nhiều thất bại trong các cuộc thi hát. Nếu không chỉ rõ những điều mà thí sinh còn thiếu thì với tầm tuổi còn trẻ mà rơi vào một thị trường phức tạp như hiện nay, choáng ngợp và ngộ nhận là điều rất dễ xảy ra. Những lời phê bình chẳng bao giờ dễ nghe nhưng làm ta lớn lên, trưởng thành rất nhanh. Nó cũng là một trong những chất để dành riêng cho cái gọi là “bản lĩnh”. Ngày đó tôi luôn thèm được những câu góp ý chân thành từ những đồng nghiệp đàn chị, nhưng hình như ít ai dễ dãi chia sẻ như tôi bây giờ.
- Trong sân chơi này, vấn đề đặt ra đang lẫn lộn: đẳng cấp ca sĩ và bằng cấp thanh nhạc, đẳng cấp bài hát và thương hiệu nhạc sĩ. Chị hãy công bằng nói về giá trị của từng khía cạnh trên đối với nghề ca sĩ?
- Đẳng cấp là văn hóa hát, bằng cấp là chứng chỉ về kỹ thuật. Với bài hát cũng vậy thôi, không thể học cách viết bài hát đẳng cấp chỉ trong trường lớp. Còn thương hiệu cũng chính là đẳng cấp rồi.
- Chị học tiếng Anh, tiếng Pháp ngày đêm. Chị đang có dự định gì?
- Chẳng cứ gì riêng văn hoá hay ngoại ngữ, tôi quan niệm càng học được nhiều càng tốt. Nếu không bổ dọc bổ ngang thì ít ra nó cũng là cách chống ì cho bộ não.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)