From: Anh Tuan Beo
Sent: Friday, December 04, 2009 12:09 AM
Đọc thư của cô My thì tôi thấy đáng lo ngại cho tương lai của hai người. Nếu đã gần gũi và quan hệ tình dục với nhau mà vẫn không có cảm giác yêu thì cô không nên lấy anh ấy chỉ vì thương hại. Ở nước ngoài tôi nghĩ cô có thể học người ta để làm một phép trắc nghiệm như sau.
Cô tìm cách kéo dài thời gian anh bạn ở lại, ví dụ học lên trên đại học, thực tập. Nếu không được thì cứ để anh ấy về nước, cô về nhà thăm anh nếu thu xếp được. Xa nhau cũng là thử thách cần trải nghiệm để xem mình có sống xa nhau mà vẫn về với nhau được hay không?
Trong khi đó cô tìm hiểu về bản thân xem mình thực sự thích gì ở người đàn ông hợp với mình nhất. Đừng quá cầu toàn và đưa ra mẫu người lý tưởng. Anh ấy là người tốt, không xấu trai quá mức, có đủ sức khỏe, không thua kém cô về trình độ nhận thức, biết đối xử với cô và mọi người là được.
Nếu cô có cảm tình với ai và có thể quan hệ tình dục với họ thì cô sẽ nhận biết rõ hơn sau một vài lần trải nghiệm, ai trong số những người đã quan hệ làm cô có thích nhất có thể yêu và đi đến hôn nhân với họ. Còn nếu cô vẫn không thấy ai làm mình thực sự yêu thích thì tốt nhất không nên lấy ai vì chỉ làm khổ cả hai.