From: Quang Ha
Sent: Wednesday, December 02, 2009 3:34 AM
Bạn My ạ, bạn đã có những suy nghĩ nông cạn, dẫn đến sai lầm ngay từ đầu rồi. Đâu phải nhìn vào thiên hạ có đầy đủ người yêu mà mình không có thì là thảm họa? Bạn mới có 21 tuổi vẫn còn rất trẻ, còn rất nhiều cơ hội trong cuộc sống mà bạn cứ làm như sắp ế đến nơi rồi vậy. Tôi không có nhiều thời gian, nhưng tôi rất muốn đóng góp chút ý kiến để cho bạn cân nhắc lại quyết định của mình.
Theo tôi thì bạn phải mạnh dạn từ chối cuộc hôn nhân này, đừng cố nhắm mắt đưa chân, sau này nếu chẳng may không hạnh phúc thì muốn hối cũng chẳng kịp nữa. Trong diễn đàn tôi thấy có nhiều ý kiến nói rằng tình yêu có thể đến sau hôn nhân. Nhưng hãy nhìn ngược lại, cũng có nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ tan tành vì dù cố đến mấy hai người cũng không thể yêu được nhau. Và khi đã có một đời chồng và có con rồi thì việc tìm kiếm cuộc hôn nhân khác còn khó khăn hơn nhiều.
Một vài người nói rằng họ có thể tìm thấy tình yêu sau hôn nhân, xin thưa là vì họ bất đắc dĩ phải cưới dù không yêu. Nếu như còn lựa chọn khác thử hỏi họ có dám đâm đầu vào chỗ tối đó không? Và việc nảy sinh tình cảm giữa hai vợ chồng họ cũng là gặp may mắn nữa. Còn nếu không có được may mắn đó, họ sẽ dẫn đến ngoại tình, bỏ bê con cái, cuối cùng là tan vỡ không bao giờ hàn gắn được. Bất hạnh giáng xuống đầu con cái, sự ưu phiền sẽ tìm đến những người thân, đặc biệt là các bậc cha mẹ.
Vì thế nên bạn My ạ, bạn đừng nên nghe người khác xúi giục mà kết hôn với người bạn không yêu. Như thế vừa khổ cho chính mình, vừa làm tổn thương người ta nếu người ta biết được. Bạn có hạnh phúc hay không điều đó không ai nhìn thấy được, nếu bạn hạnh phúc bạn sẽ cảm ơn người khác, nhưng nếu không thì bạn sẽ bắt vạ ai?
Trong hôn nhân, người ta có thể vì nhiều lý do bất đắc dĩ mà cưới người mình không yêu, sau này may mắn tìm được tiếng nói chung, nảy sinh tình cảm lúc đó có thể tự hào rằng số mình may mắn. Không nên cố tình lấy người mình không yêu trong khi vẫn còn cơ hội để từ chối bạn ạ, nếu làm thế thì thật quá nông cạn và dại dột. Bạn mới 21 tuổi thôi, hãy nghĩ cho tương lai chính mình, đừng biến nó trở thành một màu ảm đạm.
Chúc bạn và người đang có khả năng trở thành chồng của bạn tìm được con đường tươi sáng cho đời mình!