- Các ca sĩ Sao Mai Điểm hẹn liên tục xuất hiện trong các chương trình, còn chị vẫn... im lìm. Cảm giác của chị thế nào?
- Thực lòng cũng hơi buồn một chút. Nhưng tôi thấy mừng cho các bạn và những thành công mà các bạn có được. Còn tôi vẫn đang cố gắng cho sự nghiệp ca hát của mình. Thời gian qua tôi ít xuất hiện cũng vì tập trung sức lực cho album sắp tới và những sô diễn cho sinh viên. Khi đến với họ tôi thấy mình hát rất "sung", và có thể hát đến lúc nào đau họng mới thôi. Mong rằng tới đây, tôi sẽ có cơ hội xuất hiện nhiều hơn.
![]() |
Hình ảnh ca sĩ Mỹ Dung trong album "Chuyện người con gái". |
- Kế hoạch cho album vol.2 của chị đến đâu rồi?
- Tôi và anh Tường Văn đang biên tập, chọn bài cho CD này. Đây là album gần gũi với các bạn trẻ. Giai điệu, ngôn từ đẹp và giản dị dành tặng cho tất cả những bạn đã yêu, đang yêu và cả chưa yêu nữa. Dù có những chuyện tình buồn nhưng cuối cùng vẫn mong mọi người vượt qua, cố gắng để yêu cuộc sống hơn. Một điểm nữa là những sáng tác trong album này hoàn toàn là ca khúc mới.
- Vì sao chị lại chọn nhạc sĩ Tường Văn để cùng hợp tác?
- Hai anh em rất hợp nhau về tư tưởng cũng như gu âm nhạc. Chúng tôi muốn kết hợp và thử sức trong album để phát huy sở trường của cả hai. Anh Văn hiểu và cố gắng khai thác thế mạnh giọng hát của tôi. Chúng tôi cũng quan tâm đến thị trường và thị hiếu ca nhạc hiện tại để cân nhắc và lựa chọn hướng đi đúng nhất. Tuy nhiên phong cách của tôi vẫn là cổ điển với dòng nhạc pop-ballad.
- Album vol.1 của chị không gây được nhiều dấu ấn. Vậy lần này, chị sẽ làm gì để ca khúc của mình đến gần với khán giả hơn?
- Qua vol.1 tôi cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm cho mình về cách giới thiệu, quảng bá cũng như thị hiếu âm nhạc hiện tại. Tôi không dám khẳng định điều gì mà tất cả đều nhờ vào sự yêu mến, ủng hộ của khán giả.
- Là ca sĩ có giọng cũng như ngoại hình đẹp, nhưng thực sự chị vẫn chưa tạo nhiều ấn tượng cho khán giả. Chị không tham vọng nhiều hay vì lý do nào khác?
- Đã theo nghề này, nếu không tham vọng thì không thể tiếp tục được. Mình tham vọng theo chiều hướng tích cực, làm việc hết sức thì rồi sẽ đạt được điều mình mong muốn. Không thể nóng vội, ăn xổi vì như thế rất dễ bị lãng quên và nhanh tàn. Tôi cứ nhìn vào những tấm gương như chị Thanh Lam, chị Mỹ Linh mà phấn đấu. Mình cứ đi vừa vừa mà chắc chắn còn hơn là đi nhanh rồi vấp ngã.
- Làm ca sĩ độc quyền cho một công ty cũng là một lựa chọn của nhiều ca sĩ trẻ hiện nay. Riêng chị thấy thế nào?
- Tôi cũng nhận được 4-5 lời mời về công ty làm ca sĩ độc quyền cho họ nhưng đều từ chối. Tôi rất cảm ơn mọi người và biết mọi người thương tôi, muốn tôi nhanh chóng nổi tiếng. Nhưng tôi chỉ muốn nói một điều là tôi vẫn có thể đi được bằng đôi chân của mình. Tôi muốn tự thể hiện và khẳng định khả năng trên con đường ca hát đã lựa chọn.
- Còn chuyện Nam tiến, chị thấy sao?
- Tôi rất muốn coi Sài Gòn là Hà Nội thứ 2 của mình, và mong có thể dung hòa được hai thị trường âm nhạc này. Đó cũng là điều tôi ấp ủ từ lâu. Còn chuyện "cắm sào" ở Sài Gòn hay không tôi chưa quyết định.
- Những khi đi diễn xa Hà Nội, điều gì làm chị nhớ nhất?
- Đầu tiên là nhớ mẹ, rồi nhớ các cháu, các chị và... một vài nhân vật khác nữa. Nhưng có lẽ nhớ nhiều vẫn là không khí và mùi hương của Hà Nội. Đi diễn ở xa về, việc đầu tiên là tôi phóng xe ra Hồ Tây để lại được hít hà cái mùi hương quá đỗi thân quen ấy.
- Là con út trong gia đình có 4 chị em gái, chị được "ưu đãi" như thế nào?
- Cũng không được chiều lắm đâu nhưng nói chung là ít khi bị ăn đòn. Bố mẹ cưng và quan tâm vì hay phải đi diễn xa. Trước mỗi lần đi đâu đó là mẹ lại chuẩn bị cho một túi to đùng đủ các loại thuốc. Với tôi, gia đình là nguồn động viên lớn. Không có gia đình thì tôi không thể theo nghề đến bây giờ.
- Còn chuyện tình yêu của chị đến đâu rồi?
- Tôi và anh ấy chơi với nhau 7 năm và yêu cũng được 2 năm rồi. Anh ấy vốn là gia sư môn toán cho tôi. Ngày trước tôi ôn thi khối D nhưng toán lại yếu nên phải có người kèm. Không hiểu có duyên số gì không nhưng anh ấy nhận dạy tôi mà không lấy học phí. Tuy vậy thi đại học 2 năm tôi đều trượt (cười). Thế nên mới thi vào Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội theo học.
Chuyện cưới xin chúng tôi chưa tính đến vì cả hai đang đầu tư nhiều cho sự nghiệp. Anh ấy làm bên xây dựng và đôi lúc còn bận rộn hơn cả tôi nữa. Tuy vậy, khi nào ở Hà Nội thì ngày nào cũng gặp nhau là chuyện... đương nhiên. Anh lo lắng và thông cảm cho nghề nghiệp của tôi rất nhiều và... miễn phí, không có sự đòi hỏi gì.
- Mỹ Dung phía sau sân khấu là người như thế nào?
- Tôi ngoài đời và trên sân khấu không khác nhau là mấy. Tôi cũng không ngại xuất hiện ở những chỗ đông người, kể cả những nơi bình dân. Tôi thấy hoàn toàn thoải mái khi vào ăn cơm bụi hay đến uống nước ở một căng tin sinh viên. Tôi không thích những nơi quá sang trọng vì thấy mình không phù hợp nhanh được. Bản thân tôi cũng là người giản dị, không thích khoa trương. Và tôi luôn muốn mọi người hiểu mình bằng chính con người thật chứ không phải chỉ qua ánh đèn sân khấu.
- Hiện tại, chị mong muốn nhất điều gì?
- Tôi mong sẽ được xuất hiện nhiều hơn, album sẽ được đón nhận. Tôi cũng kỳ vọng làm một liveshow riêng vào cuối năm nay.
(Theo Ngoisao)