From: Annie Huynh
Sent: Sunday, November 29, 2009 9:57 AM
Chào My,
Chị năm nay 30 tuổi nên cho phép chị gọi My là em nhé. Chị cũng đang ở Mỹ và có biết đôi chút về luật di trú của Mỹ nên hy vọng có thể giúp My được. Giả sử rằng My lập gia đình với anh ấy nhé, việc My có con với anh ấy cũng không bảo đảm chắc chắn là anh sẽ phỏng vấn tại Mỹ hay trở về VN để phỏng vấn đâu.
My không nói rõ nên chị không biết là anh ta qua Mỹ theo diện gì mà bị bất hợp pháp. Nếu anh ta là du học sinh thì hầu hết là không phải trở về VN để phỏng vấn đâu. Ý chị muốn nói ở đây là My không nhất thiết phải có con với anh ấy để giúp anh được ở lại Mỹ phỏng vấn nên My cần bình tĩnh để suy nghĩ, không nên làm điều dại dột.
Theo chị tình yêu sau hôn nhân là có. Nhưng cũng tùy trường hợp và không nên quyết định một cách mù quáng em ạ. Em hãy suy nghĩ kỹ và tự hỏi mình vì sao em không yêu anh ta. Vì tính tình anh ta không hợp em? Hay chỉ đơn giản là em không thấy yêu? Hay anh ta đi nhanh quá? Nếu em thấy anh ta là người đàn ông tốt và yêu thương em thật lòng (như em kể) thì em cũng nên cho anh ta cơ hội. Cuộc đời này không có ai là hoàn hảo cả đâu em à.
Chị đã thấy trong gia đình chị cũng như bạn bè, nhiều trường hợp yêu nhau nhiều nhưng khi lập gia đình rồi thì lại không sống được với nhau lâu. Nhưng cũng có những đôi không yêu nhau nhiều nhưng về sống với nhau thì yêu nhau nhiều hơn. Em có thể nói thẳng với anh ấy một cách nhẹ nhàng, rằng em cần thời gian để tìm hiểu thêm chẳng hạn và yêu nhau trước khi tiến tới hôn nhân. Em không nên vì gia đình hai bên và cũng không nên kết hôn chỉ vì thương hại anh ta em ạ.
Nếu em cần chia sẻ thêm, em có thể liên lạc với chị. Chúc em hạnh phúc.
Annie