From: Nguyen Hong Van
Sent: Friday, November 27, 2009 3:33 PM
Chào My,
Mình đã đọc tâm sự của bạn, mình nghĩ bạn còn đang ở lứa tuổi quá mộng mơ. Có lẽ bạn chưa tưởng tượng được những điều sẽ đến khi mình có gia đình. Mình đã lập gia đình, và mình cũng hiểu được giá trị mà người đàn ông mang đến cho gia đình, cho vợ và cho con. Mình nghĩ đáng lẽ bạn phải hạnh phúc lắm mới phải khi có người chồng tương lai luôn yêu mình, biết lo lắng cho mình như thế.
Mình không hiểu tại sao bạn lại nghĩ đến con đường cùng mà ngay cả những người bất hạnh, bị ruồng bỏ, hay những người gặp phải đức ông chồng gia trưởng, khô khan, buồn tẻ... cũng chưa chắc đã nghĩ đến. Có biết bao nhiêu tấm gương người phụ nữ chịu thương chịu khó, chiều chồng thương con, vượt lên số phận đã hy sinh bản thân vì gia đình vì chồng con chắc bạn cũng biết. Đó cũng chính là niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam.
Có lẽ là bạn luôn được đón nhận hạnh phúc, mà chưa từng vấp phải những va chạm, đổ vỡ trong cuộc sống chăng mà lại có suy nghĩ dại dột đến thế. Dân gian có câu "Khi ta mất, ta mới hiểu những gì ta đã có", liệu bạn có trong hoàn cảnh này không nhỉ. Đừng để phải hối tiếc vì một quyết định sai của mình.
Mình chỉ muốn nói với bạn là con đường dài còn đang ở phía trước. Tình yêu mà bạn đang có thật là đáng quý và đáng trân trọng. Nó sẽ là nguồn động lực lớn lao giúp bạn đi hết con đường và đến đích cuối cùng là bên bờ yêu thương đang chờ đợi bạn, nơi đó có tổ ấm gia đình với những thiên thần nhỏ, với người bố hiền lành thân thương, với ông bà tuyệt vời yêu con yêu cháu.
Đó là kinh nghiệm sống từ bản thân mình, mình cũng không trong hoàn cảnh cụ thể của bạn nên có thể không hiểu rõ nên mình chỉ góp ý thế thôi.