From: Vu Dai Duong
Sent: Friday, December 14, 2007 8:46 AM
Subject: Tam su
Chào chị My,
Thật là buồn khi đọc nhưng lời tâm sự của chị. Đúng là phải rơi vào hoàn cảnh như chị và chồng chị thì mới hiểu hết được, tại sao người ta lại xử sự như vậy sau bao nhiêu năm chung. Chị và gia đình chị đã rất rộng lượng và nhân ái, trong cuộc sóng nói chung và trong tình cảm với chồng chị nói riêng, vậy mà sao? Đúng vậy mà sao, anh ấy vẫn mặc cảm với chính mình để ngày xưa ấy, anh ta đã chấp nhận đánh đổi tất cả để lấy chị chỉ vì...
Theo tôi phải tìm hiểu nguyên nhân cho việc này. Và nguyên nhân chắc chắn không phải tại chị và gia đình chị rồi. Mà theo tôi nguyên nhân là do từ anh ta và gia đình anh ta. Vì thực sự họ sinh ra trong nghèo khó và rất muốn vươn lên một tầng lớp người cao hơn, nhưng không đủ tự tin, nên họ đã phải nhờ vào việc lấy vợ con nhà giàu có chẳng hạn. Và khi mục đích của họ đạt được rồi thì việc họ xử sự với chị và gia đình chị hiện nay chăng có chi là lạ cả. Vấn đề ở đây là ta phải sống thế nào khi hoàn cảnh thay đổi, nhân tình thế thái đã đổi thay, lòng người trắc ẩn khôn lường như vậy.
Rất đơn giản trước hết, chị đừng tự trách mình, mà cũng chăng phải làm gì, vì có gì đâu để làm và cũng đừng mong đợi gì ở con người ấy cả. Vấn đề ở đây là thời gian, vì thời gian sẽ trả lời mọi câu hỏi do con người đặt ra. Vậy chị đặt câu hỏi gì cho thời gian trả lời. Đó là khi nào? Bao giờ? Chị lại được sống, được tin, được yêu, được hạnh phúc như ngày xưa. Thế thôi.
Và tôi tin rằng, rất sớm có câu trả lời đó vì có thể tự chị cũng sẽ tìm ra, hoặc ai đó sẽ giúp chị tìm ra, hoặc có một phép màu nào đó giúp được chị chăng, không thể đoán định trước được. Cầu mong chị sớm có câu trả lời. Chúc chị khỏe và mỗi ngày có chút niềm vui nho nhỏ.