Đêm bán kết chương trình Giọng hát Việt nhí đã diễn ra vào tối 31/8. Tuần này, lần lượt 9 thí sinh tiếp tục hát để khán giả và giám khảo bình chọn. Số điểm từ liveshow 4 và 5 sẽ được cộng lại và chia đôi để ra kết quả cuối cùng. 9 thí sinh đều thể hiện khá tròn trịa và hết mình với tinh thần nghệ sĩ.
So về màu sắc, đêm qua đội Hiền Thục "chững" lại. Không còn những màn "lột xác" như những tuần trước, nữ huấn luyện viên cho các em được hát đúng sở trường của mình. Cao Khánh thể hiện tình yêu với dòng nhạc Cách mạng qua ca khúc Bay lên lá cờ của nhạc sĩ Phương Uyên (xem clip). “Chị Bảy” Phương Mỹ Chi lấy nước mắt và cảm xúc của khán giả với liên khúc Sa mưa giông - Nhớ mẹ Lý mồ côi (xem clip). Nhiều người tỏ ra thất vọng vì Mỹ Chi quá "an toàn", không dám thử sức với các thể loại khác. Nhưng giám khảo đánh giá cao sự dũng cảm và kiên định với niềm đam mê dân ca của cô bé.

Linh Lan là thí sinh ấn tượng nhất trong đội Hiền Thục tối qua. Nhả chữ điêu luyện như một nghệ sĩ Jazz thực thụ, Linh Lan mang đến màu sắc mới, khác biệt hoàn toàn so với Linh Lan trước đây nhờ giọng hát được xử lý “quái” hơn trong Feeling good (xem clip). Tuy vậy, sở trường hát tiếng Anh của em là một bất lợi so với một Phương Mỹ Chi hát dân ca quá “mùi”. Chiến thắng của Mỹ Chi một lần nữa chứng minh, tâm lý của số đông khán giả Việt vẫn chung thủy với ấn tượng đầu tiên.
Gây ấn tượng không kém trong tập này là đội Thanh Bùi. Nếu tuần trước 4 thầy trò diện áo dài the thì tuần này họ lại cùng diện vest. Giống nhau về trang phục, 3 cậu bé hát rất đều, đẹp và văn minh.
Dẫu không được đi tiếp nhưng chàng trai “nặng ký” Hữu Đại sẽ là cái tên còn được nhắc nhiều của The Voice nhí. Chững chạc như một quý ông, Đại không chỉ hát mà còn “diễn” cả nét tinh ranh trên gương mặt (xem clip). Khán giả thấy yêu hơn khi chứng kiến sự tiến bộ từng ngày của em. Vẻ run rẩy, nhút nhát của những ngày đầu đã được thay thế bằng sự tự tin tràn đầy trong phong thái, gương mặt. HLV Thanh Bùi thể hiện mình là người không chỉ dạy hát mà còn dạy cho học trò cách sống.

Hai thí sinh còn lại cũng làm khán giả thỏa mãn. Ngọc Duy thể hiện ca khúc My Kool Việt Nam (xem clip) với phong cách thời trang "trung thành": mũ hiphop kết hợp với mọi kiểu trang phục. Ngọc Duy khiến khán giả thích thú với phần beatbox.
Tuần này, Song Vũ đã lấy lại phong độ và "lợi hại hơn xưa" với ca khúc We are the world (xem clip). Sức khỏe hồi phục sau cơn sốt virus, Vũ thăng hoa hơn hẳn so với tuần trước đó. Đây mới chính là Vũ Song Vũ mà khán giả vẫn mong đợi: vô tư, yêu đời và không ngừng “tương tác” với khán giả, khiến họ phải nhún nhảy, đong đưa tay theo từng nhịp điệu. Cuối cùng, Ngọc Duy được vào chung kết. Song Vũ, Hữu Đại ra về trong sự tiếc nuối của nhiều người.
Luôn chú trọng đến tính chuyên môn, đội Hồ Hoài Anh khiến khán giả nể phục bởi những màn trình diễn đầy màu sắc nhưng vẫn tôn vinh giọng hát các bé. Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh khéo léo lồng ghép tình yêu đất nước qua 3 ca khúc thuộc thể loại ca trù, dân gian và hiện đại.
Quang Anh hóa thân thành chàng trai dân tộc từ ngoại hình cho đến từng câu chữ. Từ giọng hát, thần thái cho đến cách "lăn xả" vì nghệ thuật của Quang Anh đều khiến khán giả mê đắm (xem clip). Hồ Văn Phong giữ nguyên phong độ trong một ca khúc ca ngợi tình yêu Tổ quốc theo phong cách hiện đại (xem clip). Anh chàng được fan phất cờ cổ động dưới khán đài rất hoành tráng.
Thu Hà hát "ca khúc của các diva": Trên đỉnh phù vân (xem clip). Em thể hiện hoàn hảo đến nỗi khách mời là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và chị em Thiều Bảo Trang phải đứng dậy vỗ tay, bày tỏ lòng ngưỡng mộ với "diva nhí".
Vòng bán kết chương trình Giọng hát Việt nhí kết thúc trong sự đồng tình của phần đông khán giả. Những nụ cười, những giọt nước mắt và cả sự tiếc nuối ngập tràn giờ phút chia tay. Ánh đèn sân khấu suốt 2 tháng qua may mắn không làm các em mất đi ánh mắt, điệu bộ hồn nhiên và hiếu động của độ tuổi. Ngoài 3 em tiếp tục vào chung kết, các thí sinh sẽ mau chóng trở về với trường lớp và cuộc sống bình thường.

Đêm bán kết sẽ cô đọng và trọn vẹn hơn nếu ban tổ chức không dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động bên lề. Ba tiết mục đầu tiên kết thúc lúc 22h, trước khi công bố kết quả, khán giả và thí sinh phải trải qua khá nhiều “thủ tục” thử thách lòng kiên nhẫn. Với khung giờ và cách sắp xếp chương trình, nhiều phụ huynh cho rằng Giọng hát Việt nhí chưa thật sự đặt yếu tố trẻ em lên hàng đầu.
Vân An
Ảnh: Tùy Phong