Công tố viên Las Vegas Alice Denton hôm 20/4 cho biết giới chức bang Nevada đã thu được 1,4 triệu USD sau khi bán tài sản của tay súng Stephen Paddock, gồm hai căn nhà, một bất động sản đầu tư, một chiếc xe và 49 khẩu súng.
Trong vài tuần tới, số tiền này sẽ được chia cho gia đình các nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu nhất trong hàng chục năm qua ở Mỹ, diễn ra tại lễ hội âm nhạc ở Las Vegas hồi tháng 10/2017. Sau khi nã đạn điên cuồng vào đám đông dự lễ hội âm nhạc, Paddock đã tự sát trước khi cảnh sát tiếp cận.
"Chúng tôi đã hoàn thành cam kết. Chúng tôi đã nỗ lực để đảm bảo gia đình các nạn nhân nhận được nhiều nhất có thể", công tố viên Denton nói về quá trình 5 năm thẩm định, bán và phân chia số tiền thu được từ các tài sản của Paddock.
Theo công tố viên Denton, quyết định này được thực hiện theo ý nguyện của mẹ Paddock, trong đó không để lại bất cứ khoản tiền nào cho gia đình họ.

Tay súng Stephen Paddock thời trẻ. Ảnh: AP
Vụ xả súng năm 2017 của Paddock, khi đó 64 tuổi, khiến 61 người thiệt mạng và hơn 850 người bị thương.
"Động thái này không nhằm đền bù cho nỗi mất mát của gia đình các nạn nhân. Đó là điều không thể", thẩm phán hạt Clark Gloria Sturman nói.
Cảnh sát Las Vegas và FBI vẫn chưa tìm ra động cơ thuyết phục cho việc Paddock xả súng từ căn hộ tầng 32 tại khu nghỉ dưỡng Mandalay Bay xuống đám đông khán giả dự hòa nhạc ngoài trời ở Đại lộ Las Vegas.
Giới chức chỉ kết luận được Paddock đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho vụ xả súng, nhanh chóng tiêu sạch 1,5 triệu USD tiền tiết kiệm và giữ khoảng cách với gia đình, bạn gái trong nhiều tháng trước khi xả súng.
Ngọc Ánh (Theo AP)