- Cảm giác của chị trước kết quả quán quân thuộc về Ngọc Thịnh, khi cả hai là thí sinh cuối cùng nghe công bố kết quả?
- Tôi đến với cuộc thi là muốn được thể hiện hết mình nên tôi thấy rất vui và tự hào, từ khi vào top 4 và cho đến bây giờ vẫn vậy. Tôi nghĩ được giải quán quân hay không là tùy thuộc vào khán giả bình chọn. Tôi đã cố gắng hết sức để khán giả công tâm nhất đánh giá. Tôi thấy những gì mình nhận được là xứng đáng.

Mỹ An hài lòng với kết quả á quân Thử thách cùng bước nhảy 2013. Ảnh: Tùng Đốp.
- Trước đêm chung kết, chị dự đoán ai là người đoạt giải?
- Trước đó, cứ mỗi tuần tôi lại dự đoán một người khác nhau, cảm giác đó cũng thú vị lắm. Đối với tôi, cuộc thi như là câu chuyện Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Hai ngày trước đêm giao giải, tôi nhận được tin nhắn của một người đã giúp tôi hơn sáu năm qua, tôi cảm thấy mình phải chiến thắng. Vì tôi biết, đó chính là cách duy nhất để tôi vẫn là Mỹ An của những người mà tôi yêu thương.
- Chị đã chuẩn bị tinh thần thế nào cho đêm trao giải?
- Tôi đã chuẩn bị tinh thần của một người phải đạt giải chung cuộc. Điều đó giống như cảm giác những lần thi đấu, tôi khoác trên mình màu cờ sắc áo của tổ quốc cùng anh Minh Trường chinh phục đấu trường ở nước ngoài.
- Trước cuộc thi chị đã gặp áp lực gì?
- Tôi hầu như không có áp lực gì. Vì đơn giản nó như một cuộc dạo chơi thú vị để nếm trải cảm giác mới trong nghệ thuật. Có chăng là những quyết tâm đặt ra để bản thân phải cố gắng hơn nữa, để không phụ lòng những người đã luôn bên cạnh, giúp đỡ, ủng hộ mình.
Áp lực lớn nhất của tôi chính là biểu diễn tốt nhất có thể mỗi lần lên sân khấu. Lúc ấy, tôi quên đi bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, để thăng hoa thực sự vào những tác phẩm. Tôi muốn đáp trả tâm huyết nhiều người dành cho tôi một cách tốt nhất.

Anh trai Minh Trường (phải) mừng chiến thắng của em gái. Ảnh: Tùng Đốp.
- Trước cuộc thi, không ít người nghĩ chị có điều kiện kinh tế gia đình tốt nên đã mua vote bình chọn, chị nói sao?
- Tôi không thể ngăn những suy nghĩ như vậy. Để đối diện với những suy nghĩ này thì tôi chỉ có thể trả lời họ bằng hành động. Và tôi đã cố gắng để có thể cháy mình, từng phút từng giây trên sân khấu.
- Chị có những chế độ riêng nào để giữ vóc dáng và thể lực?
- Ít ai biết, trước khi đến với dancesport, tôi là một cô bé "cò hương", đến mức một cái quạt cũng có thể làm tôi chao đảo. Dancesport đã cho tôi sức khỏe, không chỉ cả thể chất, mà còn cả tinh thần. Tôi tin rằng, chính thể thao đã cho mình nhiều thứ, và tôi tự hào vì điều đó.
- Sau cuộc thi này, chị dự định dấn thân vào showbiz như thế nào?
- Về chuyện này tôi chưa nghĩ tới. Sau cuộc thi, tôi sẽ phải tiếp tục học thật tốt để làm tròn lời hứa với ba mẹ: "Dù tham gia nghệ thuật nhiều thế nào đi nữa, con vẫn phải học thật tốt". Tuy nhiên, cuộc thi mở ra cho tôi rất nhiều con đường phía trước có thể đi.
Nói về tương lai gần, ước mơ của tôi là có được hai bằng đại học, vừa về kinh doanh, vừa về nghệ thuật. Tôi tin là mình sẽ làm được. Tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thiện khả năng ngoại ngữ. Tôi tin rằng, để năng lực về nghề nghiệp và nghệ thuật phát triển thì mình phải có thể tiếp thu, học hỏi được nền văn hóa thế giới.

Mỹ An thể hiện hình ảnh cô gái Việt trong bài solo 30 giây của đêm gala trao giải.
- Chị nghĩ thế nào về sân chơi lẫn việc hoạt động chuyên nghiệp của các vũ công ở Việt Nam hiện nay?
- Thử thách cùng bước nhảy mở ra một cánh cửa mới, niềm hy vọng cho rất nhiều vũ công, cũng như giúp cho cái nhìn về nghề nhảy múa trong mắt công chúng khác đi. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng có nhiều sân chơi cũng như có nhiều hoạt động nghệ thuật hơn nữa để các vũ công có thể thỏa sức sáng tạo với niềm đam mê của mình.
Tâm Giao thực hiện