Cụ bà Nguyễn Thị Nội, 83 tuổi, nhà ở phố Đào Duy Từ, lọ mọ một mình dọn hàng nước chè lúc 1h sáng. "Ngày nào cũng bán dù mưa hay nắng. Từ hồi các chú ấy đi dẹp vỉa hè, tôi để bớt đồ ở nhà chứ không dám nghỉ hẳn, vì nghỉ thì lấy tiền đâu mà sống", bà nói.
Cụ bà Nguyễn Thị Nội, 83 tuổi, nhà ở phố Đào Duy Từ, lọ mọ một mình dọn hàng nước chè lúc 1h sáng. "Ngày nào cũng bán dù mưa hay nắng. Từ hồi các chú ấy đi dẹp vỉa hè, tôi để bớt đồ ở nhà chứ không dám nghỉ hẳn, vì nghỉ thì lấy tiền đâu mà sống", bà nói.
Một gánh hàng rong nán lại trên vỉa hè lúc 23h mong bán thêm một vài túi đồ ăn.
Không ít chủ hàng đã đổi nghề từ khi nhà chức trách đẩy mạnh chiến dịch lập lại trật tự đô thị, tuy nhiên nhiều người vẫn bám trụ vỉa hè vì chưa tìm được kế sinh nhai khác.
Không ít chủ hàng đã đổi nghề từ khi nhà chức trách đẩy mạnh chiến dịch lập lại trật tự đô thị, tuy nhiên nhiều người vẫn bám trụ vỉa hè vì chưa tìm được kế sinh nhai khác.
Bà Hương đã nhiều năm bán phụ liệu may mặc trên phố Hàng Bạc cho hay: "Từ khi có chiến dịch dẹp vỉa hè, khách ít dần, chủ yếu là người quen".
Bà Hương đã nhiều năm bán phụ liệu may mặc trên phố Hàng Bạc cho hay: "Từ khi có chiến dịch dẹp vỉa hè, khách ít dần, chủ yếu là người quen".
Chị Bình đứng bán thịt nướng ở phố đi bộ chia sẻ: "Ngày thường tôi bán hàng trong ngõ, đến cuối tuần thì tranh thủ dọn hàng ra đây, bán được nhiều hơn".
Chị Bình đứng bán thịt nướng ở phố đi bộ chia sẻ: "Ngày thường tôi bán hàng trong ngõ, đến cuối tuần thì tranh thủ dọn hàng ra đây, bán được nhiều hơn".
Nhà trong ngõ Hàng Bạc, chị Ngọc bán hàng nước tranh thủ bán thêm các loại dép để cải thiện thu nhập.
Nhà trong ngõ Hàng Bạc, chị Ngọc bán hàng nước tranh thủ bán thêm các loại dép để cải thiện thu nhập.
Một hàng nước mía trên phố Hàng Bè, ai dừng chân uống nước thì phải cầm ghế nhựa vào ngõ ngồi.
Cửa hàng sửa chữa giầy dép của ông Trung trên phố Hàng Dầu vẫn khá đắt khách.
Giang Huy