Cầu Thủ Thiêm gần chỗ làm mình nên buổi trưa hay ra đây nghỉ ngơi hóng mát, buổi trưa ở đây tụ tập khá nhiều thành phần. Dân văn phòng, sinh viên, teen, và các bác thợ câu, xe ôm... tụ tập nghỉ ngơi và cũng là nơi kinh doanh lý tưởng cà phê di động, bò viên chiên...
Gầm cầu Thủ Thiêm buổi trưa thật là náo nhiệt với đủ các âm thanh hỗn độn tiếng sóng của sông nước, tiếng thuyền bè qua lại, tiếng bán hàng rong, tiếng nô đùa của teen. Những em bé theo người lớn đi câu cũng có được giấc ngủ ngon lành ở bờ sông và cả những chú cún cưng cũng có mặt tại nơi nghỉ mát lý tưởng này. Những người ra đây phần lớn đều có chung một cảm giác thoải mái hưởng thụ không khí trong lành và cái gió man mát của sông nước và tránh nắng dưới gầm cầu.
![]() |
|
Bóng dáng gầy gò của bà cụ |
Không khí náo động bất chợt im bặt phút chốc khi có một bóng dáng gầy gò từ từ xuất hiện trên chiếc thuyền gỗ cũ nứt nẻ. Bóng dáng gầy gò cố gắng điều khiển chiếc thuyền áp sát bờ sông và len lỏi giữa những đám lục bình to, nhỏ ven bờ sông để vớt những thứ mà cuộc sống trên bờ sông thải xuống dòng nước là những vỏ chai nước, bịch nilon thậm chí cả những khúc củi khô bà cũng vớt lên thuyền.
![]() |
Bóng hình gầy gò trên chiếc thuyền với các chiến lợi phẩm thu được thấy bà cụ càng vất vả hơn khi đưa thuyền vào giữa đám lục bình để thu vớt những thứ có thể mưu sinh được ở tuổi xế chiều. Thấy bà cụ cố gồng mình lên để đưa chiếc thuyền ra khỏi đám bèo vây quanh thuyền tạo vật cảm khiến chiếc thuyền càng nặng nề hơn.
![]() |
|
Bà cụ cố gồng mình đưa chiếc thuyền ra khỏi đám bèo. |
Nghĩ lại thấy mình thật may mắn khi biết bao, càng nhìn bà cụ càng thấy thương và muốn làm một việc gì đó giúp bà cụ nên mình liền tới sát bờ sông và gọi "Bà ơi...". Đã cố gọi to mà không thấy bà phản ứng gì cả cứ lặng lẽ đưa thuyền đi ra xa dần. Khi ra dòng nước thuyền đi nhanh hơn lúc đó mới thấy bà ngoảnh lại nhìn nhìn trong giây lát rồi cho thuyền ra dòng nước chảnh mạnh hơn phía gần giữa sông rồi cứ thế khuất dần bóng hình bé nhỏ của bà theo dòng nước.
Thỉnh thoảng buổi trưa mình vẫn ra đây ngồi nghỉ và ngắm sông nước nuôi hy vọng gặp lại bà cụ lần nữa và sẽ cố gắng có thông tin bà cụ mà chưa có duyên gặp lại. Nếu thông tin bà cụ tới được các lòng hảo tâm nhân ái có lẽ bà cụ sẽ đỡ vất vả hơn trong cuộc sống mưu sinh tuổi xế chiều.
Hoàng Ngọc Thành


