Andy Murray. |
Mất 2 giờ 46 phút, Murray đã vượt qua Jo-Wilfried Tsonga với tỷ số các set là 6-3, 6-4, 3-6, 7-5 để lập nên chiến thắng lịch sử, một điều tuyệt vời cho không chỉ riêng anh mà còn cho thể thao Anh nói chung. Tay vợt số 4 thế giới vẫn đang duy trì và tạo nên cảm giác lạc quan cho người dân xứ sở sương mù trong năm Nữ hoàng Anh kỷ niệm 60 năm trị vì, khi London đăng cai Olympic, đội tuyển bóng đá nước này lọt vào tứ kết Euro 2012 và CLB Chelsea đăng quang ở Champions League.
Chiến thắng ở vòng bán kết Wimbledon của Murray đã bay đến Downing Street và được thủ tướng Anh David Cameron gọi đó là "tin tuyệt vời". Thậm chí, ông Cameron còn hứa sẽ để lá cờ Scotland bay trên Centre Court ở trận chung kết vào đêm mai, bất chấp động thái này có thể làm căng thẳng vấn đề đang gây tranh cãi là liệu Scotland có tiếp tục là một phần của vương quốc Anh hay không.
Tay vợt 25 tuổi sinh ra ở thành phố Glasgow, Scotland đã trở thành niềm tự hào lớn của người Anh, nhất là khi anh lập được chiến tích ngày trên thánh địa Wimbledon - cái nôi của quần vợt trên cỏ của thế giới.
Năm ngoái, anh lọt vào danh sách 7 tay vợt trên thế giới lọt vào bán kết cả 4 giải Grand Slam trong một năm, tính riêng trong Kỷ nguyên Open. Còn năm nay, anh ghi thêm thành tích mới, để xứng đáng trở thành tay vợt tiêu biểu nhất trong Kỷ nguyên này của quần vợt Anh.
Báo chí nước Anh ngây ngất với thắng lợi của Murray không kém gì khi Chelsea vô địch Champions League hay đội bóng của Roy Hodgson lọt vào tứ kết Euro 2012.
Hình ảnh cây vợt 25 tuổi ăn mừng chiến thắng xuất hiện trên các báo lớn của Anh, kể cả với một tờ thiên về tài chính ngân hàng như Financial Times. "Dù mới chỉ lọt vào chung kết nhưng trong thời đại của những cây vợt xuất sắc như Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic, Andy Murray cũng xứng đáng nhận được những lời khen ngợi". Tờ The Times viết. "Chúc may mắn Andy. Một rào cản đã vượt qua nhưng vẫn còn một rào cản lớn hơn thế đang chờ anh ở phía trước".
Tờ Daily Telegraph bình luận, Murray vừa phải đối đầu với cây vợt đã 16 lần giành Grand Slam, vừa phải vượt qua "gánh nặng của sự kỳ vọng". Trong khi Federer đang cố bắt kịp thành tích 7 lần vô địch Wimbledon của Pete Sampras, đây mới chỉ là lần đầu tiên Murray xuất hiện trong trận chung kết. "Cả dân tộc sẽ cầu nguyện cho Andy Murray có thể làm được điều đó".
Tờ The Sun chúc Murray gặp may mắn trong trận chung kết và khuyên anh nên thi đấu với một tinh thần thoải mái sau khi đã rơi quá nhiều nước mắt ở bán kết. "Trong cái năm kim cương này (đánh dấu 60 năm trị vì của Nữ hoàng Anh), thắng lợi của một người Anh sẽ rất tuyệt vời. Và hãy nhớ: nếu anh thắng, hãy mỉm cười!"
Khi Nadal sớm bị loại ở vòng ngoài, cánh cửa lọt vào chung kết của Murray đã được mở rộng hơn do cây vợt số 2 thế giới nằm cùng nhánh với anh, trong lúc nhánh bên kia có Federer và Djokovic. Khi Tsonga là rào cản gần như cuối cùng còn lại, cây vợt số 4 thế giới hiểu rằng, đây là cơ hội tuyệt vời nhất để anh làm nên lịch sử, vì anh đã thắng 5/6 lần đối đầu gần đây với cây vợt người Pháp, trong đó có tứ kết Wimbledon năm 2009.
Tạm quên đi Federer, sự có mặt của Murray tại Centre Court vào tối mai có thể sẽ thuyết phục Nữ hoàng Anh tới đây như ở Wimbledon năm 2010. Chắc hẳn bà sẽ còn hài lòng hơn nữa, nếu Murray trở thành người Anh đầu tiên, sau Fred Perry năm 1936, vô địch ở All England Club.
Anh Hào