Muôn vẻ chào đón U23 Việt Nam trên đường phố Hà Nội
Cầm nồi leo lên ngọn cây, bế con ra đường từ sớm, người dân bày tỏ sự hào hứng dù phải đợi nhiều giờ mới được gặp các cầu thủ.
Gần 5 giờ diễu hành qua biển người hâm mộ của đoàn xe chở cầu thủ.
Ngày 28/1, đường phố Hà Nội rợp màu đỏ tươi cùng không khí sục sôi chào đón U23 Việt Nam về nước sau trận chung kết lịch sử giải U23 châu Á ở Trung Quốc. Dòng người chen kín mặt đường khiến cuộc diễu hành từ sân bay Nội Bài về trung tâm thủ đô kéo dài đến 5 tiếng. Ảnh: Tuấn Hưng
Ngày 28/1, đường phố Hà Nội rợp màu đỏ tươi cùng không khí sục sôi chào đón U23 Việt Nam về nước sau trận chung kết lịch sử giải U23 châu Á ở Trung Quốc. Dòng người chen kín mặt đường khiến cuộc diễu hành từ sân bay Nội Bài về trung tâm thủ đô kéo dài đến 5 tiếng. Ảnh: Tuấn Hưng
Bà Nguyễn Thị Thục (95 tuổi) ở quận Tây Hồ được con gái đưa ra đường Võ Chí Công đón đội tuyển từ 11h30. Ảnh: Dương Tâm
Bà Nguyễn Thị Thục (95 tuổi) ở quận Tây Hồ được con gái đưa ra đường Võ Chí Công đón đội tuyển từ 11h30. Ảnh: Dương Tâm
Một cậu bé ngóng đợi khoảnh khắc gặp những người hùng sân cỏ ngoài đời thực. Ảnh: Nguyễn Nga.
Em bé ngơ ngác khi chứng kiến cảnh tượng chưa từng có. Ảnh: Nguyễn Nga
Con phố thường ngày bỗng trở nên rộn ràng hơn với những tay trống đầy nhiệt huyết. Ảnh: Phạm Dự
Cổ động viên nhí cũng xuống phố Hùng Vương cùng bố mẹ. Ảnh: Hoàng Phương
Kèn vuvuzela trở thành vật bất ly thân của nhiều người trong sự kiện này.
Ảnh: Bá Đô
Dù đã leo lên cây, người đàn ông không quên mang theo cờ và "chiêng" tự chế. Ảnh: Bá Đô
Cô bé mang theo tấm áp phích ấn tượng của "thuyền trưởng" Park Hang-seo. Ảnh: Dương Tâm
Tuy để vuột mất cúp vô địch vào phút cuối, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn là nhà vô địch trong lòng người dân. Ảnh: Phạm Đương
Tuy để vuột mất cúp vô địch vào phút cuối, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn là nhà vô địch trong lòng người dân. Ảnh: Phạm Đương
Nhóm phóng viên