Lúc chưa cưới, anh có thu nhập khá, nuôi em gái học đại học. Sau khi kết hôn, công việc của anh trì trệ nhưng vẫn chu cấp cho em gái, em đi làm vẫn xin tiền anh mua quần áo, sửa xe. Mẹ chồng xem việc anh nuôi em gái là đương nhiên, bà không bận tâm hay hỏi han xem anh làm có đủ sống không. Ba chồng thường xuyên gọi anh gửi tiền về, mua máy móc đủ loại nữa. Lúc tôi sinh bé đầu đã về nhà mẹ đẻ, sau ba tháng mới vào lại Sài Gòn, chồng đi làm, hai mẹ con tự chăm nhau, sống bằng tiền thai sản và tôi tập tành bán hàng online. Con tôi rất khó nuôi, cháu bị trào ngược nên chăm khá vất vả, người tôi lúc nào cũng chua lè mùi sữa con ói ra.
Chồng đi làm giờ hành chính nhưng chẳng mấy khi anh về đúng giờ, thích tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt. Khi tôi tỏ thái độ khó chịu, anh cũng chửi bới lại. Về nhà thấy nhà cửa bẩn (do con ói tôi chưa kịp dọn) là anh nhăn nhó, khó chịu. Một hôm anh đi nhậu về trễ, tôi mệt vì chăm con cả ngày nên không xuống mở cửa mà liệng chìa khóa từ trên lầu xuống, nhờ anh tự mở cửa thì anh kiếm chuyện, vào nhà đập phá và đánh đuổi tôi đi. Tôi quỳ xuống, bảo chồng hãy để tôi vào nhà ngủ với con, mai tôi sẽ đi, nếu hành động ném chìa khóa xuống làm anh khó chịu thì cho tôi xin lỗi. Anh chửi và đánh vào mặt tôi rất mạnh, máu chảy khá nhiều, trong cơn phẫn nộ tôi tát anh một cái rồi ẵm con lên lầu chốt cửa lại. Anh nổi trận lôi đình, cả đêm đục phá khóa, đập cửa.
Khoảng hai tiếng sau anh mở được cửa, tôi để con lại, trốn ra ngoài hành lang, anh ẵm con xuống dưới ngủ mới tha cho tôi. Đến sáng, tôi tự bắt xe lên bệnh viện, kết quả tôi bị rách vách ngăn mũi, rách màng nhĩ và choáng đầu. Sau khi xuất viện, tôi qua nhà chị gái ở hơn hai tuần thì anh mang con sang cho tôi giữ để đi làm. Tôi làm giấy chứng thương, trình báo công an và viết đơn ly hôn. Gia đình bên nội biết chuyện xin họp mặt, xin lỗi gia đình tôi, chồng cũng xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ đánh vợ nữa. Tôi không muốn gia đình chia rẽ, dù trong lòng rất hận nhưng vẫn cho anh cơ hội.
Mẹ anh ngoài mặt tỏ ra là biết chồng tôi sai nhưng trong lòng bà lại khác, bà không tin anh sai, viện cớ này kia nên tôi mới bị chồng đánh, gọi việc tôi bị hành hung là "hai vợ chồng đánh nhau". Bà nhiều lần khuyên tôi phải chịu đựng khi chồng đi nhậu, nhẹ nhàng ngọt ngào và nuông chiều chồng. Bà theo đạo nên mỗi khi vợ chồng tôi có chuyện, ngay cả khi bị chồng đánh bà vẫn khuyên tôi cầu nguyện chứ không răn dạy gì con trai cả. Tôi nhận ra chồng tôi sai vì bà quá nuông chiều anh.
Sau này công việc của tôi thuận lợi, kiếm được nhiều tiền hơn, công việc của chồng ngày càng khó khăn thì anh mới biết nghĩ lại và tỏ ra thương vợ hơn, bớt nhậu nhẹt. Nhà nội ít con cháu nên ông cứ giục tôi sinh thêm đứa nữa. Chồng cũng muốn có thêm con gái, vì thế tôi quyết định sinh bé thứ hai. Trước khi tôi sinh, chồng nhờ mẹ anh lên trông cháu lớn để anh trông vợ ở bệnh viện. Tôi sinh vào thứ bảy, đến thứ hai bà mới lên vì bận hai ngày cuối tuần. Thời gian tôi sinh, dịch Covid mới xuất hiện, bệnh viện chỉ cho chồng tôi vào chăm ban đêm, ban ngày anh đi làm, bé lớn phải gửi hàng xóm trong thời gian chờ bà nội lên khiến tôi rất lo và buồn.
Khi tôi vừa xuất viện, tối hôm đó bà bảo mai bà về quê, không nán lại chơi thêm với con cháu. Sáng ra bà tự đặt xe và xếp quần áo sẵn sàng, chồng tôi cũng rất buồn bà vì điều đó. Tôi không quên nhét vào giỏ bà ít tiền đi lại. Sau này mỗi lần bà gọi điện cho chồng tôi chỉ nhắc việc đi lễ, rất ít khi hỏi han sức khỏe các cháu. Mỗi lần tôi gọi về bà đều bảo cầu nguyện.
Bà gọi điện chỉ muốn gia đình tôi về chứ tuyệt nhiên không lên thăm cháu dù còn rất khỏe. Mỗi lần về quê lại vướng con nhỏ, cộng thêm tình cảm nhạt nhẽo của mẹ chồng khiến tôi có khoảng cách hơn với bà. Tôi rất ít khi gọi cho bà, không gửi tiền biếu nữa và cũng ít khi về thăm. Tôi như muốn tuyệt giao và cắt đứt với nhà nội vì cảm thấy bị thao túng tâm lý, bị áp đặt suy nghĩ, những lời chồng nói tôi chỉ nghe để tham khảo chứ không răm rắp làm theo như trước. Anh muốn làm gì, đi đâu, nhậu nhẹt, say xỉn hay bệnh tôi cũng không còn xót xa, lo lắng như trước. Tôi có sai không?
Hoài
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc