Gửi Nguyễn!
Tôi đã nhiều lần muốn tự tử vì bị người yêu lừa dối và tôi cũng nghĩ rất nhiều cách tự tử để người khác không phát hiện mà ngăn cản và để trả thù con người phụ bạc đó. Nhưng vì con trai mình nên tôi đã không làm được điều đó.
Tôi và người yêu đã yêu nhau được gần 9 năm và kết quả của tình yêu đó là đứa con trai dễ thương và anh cũng là một người cha rất thương con. Chỉ vì việc học của tôi và anh ấy đi làm xa nên chúng tôi phải chia cắt nhau mấy tháng mới được gặp mặt và chưa thể tổ chức đám cưới.
Tuy nhiên cuộc sống gia đình đã xảy ra sóng gió khi tôi biết chuyện chồng có quan hệ tình cảm với người phụ nữ làm cùng công ty và hơn tôi rất nhiều tuổi. Tôi phải chịu cảnh lừa dối như vậy mà còn phải nghe sự thách thức từ người thứ 3. Ban đầu người đó không biết chồng tôi có vợ và con nhưng sau đó biết rồi vẫn cố tình tiếp tục.
Tôi đã suy sụp hoàn toàn, căm giận 2 người đó và đã đi mua luôn thuốc ngủ về để thực hiện ý định tự tử nhưng tôi đã bừng tỉnh vì nhìn những tấm hình của con trai mình. Con tôi còn quá nhỏ, nếu phải chịu cảnh mất mẹ thì con tôi sẽ ra sao và tôi cũng không muốn con mình phải gọi người khác là mẹ, cũng vì chồng tôi không phải là người đàn ông không có trách nhiệm.
Khi tôi đã nhiều lần nói đến chuyện chia tay nhưng anh không bao giờ chịu nói và từ những cử chỉ chăm sóc mà tôi biết anh vẫn yêu tôi chứ không chạy theo phút say nắng, tôi đã tha thứ khi anh biết sai mà thay đổi. Tôi cũng vì tình yêu thương của ba mẹ chồng khi không bao giờ họ vì con trai làm sai mà che giấu dùm.
Tôi đã suy nghĩ về những việc đó, những con người mà tôi luôn yêu thương và không bao giờ muốn mất để sống tiếp. Tôi mong muốn gia đình hạnh phúc để chúng tôi tổ chức đám cưới và để con tôi có đầy đủ ba mẹ thật sự như những đứa trẻ khác, vì cháu không có tội trong việc làm của người lớn.
Phương