Ai cũng nói chồng tôi tốt, có trách nhiệm, không tệ nạn gì, cư xử với người ngoài rất khéo. Có điều anh rất thích chửi và coi thường người khác, để ý những chuyện nhỏ nhặt như rửa rau, quét nhà..., nếu không làm đúng theo ý là anh bực mình và chửi. Dạy con anh ấy cũng dạy theo kiểu chửi và chế giễu con, không động viên khi con học tốt, không cho con tham gia hoạt động của trường, thích hứa linh tinh với con nhưng không làm.
Trong công việc, chúng tôi làm chung nên có nhiều bất đồng. Có những việc anh nói, tôi giải thích lại, anh bảo tôi cãi. Việc lớn việc nhỏ anh chửi một hai câu tôi nhịn được, nhưng chửi một hai ngày tôi không nhịn nổi, vợ chồng lại cãi nhau. Anh thích chửi, chửi từ lớn đến nhỏ, từ mẹ đẻ đến mẹ vợ, từ người ngoài đến người thân; chỉ khéo miệng với người ngoài, người thân thì cục súc. Những lúc tôi ốm anh nói tôi hành anh, toàn nói những câu làm tôi tủi thân. Chồng không thương và tôn trọng tôi. Mong mọi người giúp tôi lời khuyên.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.