Giờ tôi 32 tuổi, làm công chức xã gần 10 năm. Hồi đó, rất nhiều chia sẻ chân thành của mọi người đã giúp tôi có thay đổi tích cực. Từ hai bàn tay trắng, đến nay vợ chồng tôi có đất trung tâm để dành xây nhà, có ôtô, có tài sản đủ để sang năm xây cho vợ con ngôi nhà khang trang. Thời gian qua tôi vừa cố gắng tiếp tục duy trì công việc cơ quan, vừa kinh doanh dịch vụ khách sạn, bất động sản; thế nhưng tâm trí tôi vẫn chưa bao giờ hết muốn nghỉ hẳn công chức để kinh doanh.
Năm 2019, tôi đã nộp đơn xin thôi việc để chuyên tâm vào kinh doanh khách sạn, thế nhưng lãnh đạo động viên và tạo điều kiện thời gian hết mức rồi dịch bệnh Covid ảnh hưởng đến việc kinh doanh khách sạn nên loay quay mãi tôi vẫn chưa nghỉ được. Thực tế công việc ở phường xã tôi không có mục tiêu gì để phấn đấu, không phải bản thân an phận mà tôi không thích làm lãnh đạo trong bộ máy hành chính cấp xã. Tôi thích kinh doanh, làm việc liên quan đến tài chính hoặc việc có cơ hội tiếp xúc với các doanh nghiệp; vì vậy có ý định xin vào ngân hàng hoặc công ty chứng khoán.
Tôi không học đại học ngành kinh tế nhưng đang học thạc sĩ quản trị doanh nghiệp và đã học một khóa ngắn hạn về tài chính. Tôi biết làm cán bộ tín dụng ngân hàng giờ áp lực về thời gian, công việc nhưng nghĩ có thể đảm trách được. Hơn nữa, tôi nghĩ bên ngân hàng sẽ có cơ hội học hỏi thêm về tài chính, gặp gỡ được những người giỏi, những doanh nghiệp thành công... Còn công việc hiện tại của tôi không áp lực về thời gian nhưng khối lượng công việc nhiều, tính chất công việc phải va chạm với người dân, giải quyết những cái rất vụn vặt, rồi phải quỵ lụy cấp trên làm tôi mệt mỏi. Tôi muốn nhận được lời khuyên từ các anh chị. Chân thành cảm ơn.
Đương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc