Tôi muốn điều gì cũng hoàn hảo và rạch ròi trong các mối quan hệ. Chuyện xảy ra vào năm thứ hai, khi tôi biết em và chồng không phải ly thân. Tôi cần một lời hứa đảm bảo từ em nhưng không được. Tôi quyết định tìm một mối quan hệ mới và dứt khoát chia tay em, sau một tuần tôi chính thức quen người mới.
Không lâu sau em cũng có mối quan hệ mới. Trong những năm đầu chia tay, chỉ em là người quan tâm, hỏi han tôi; còn tôi mải miết với mối quan hệ mới và cố tránh né. Những ngày lễ, tết, em vẫn là người tặng quà. Khi tôi chia tay người yêu, em cũng là người an ủi tôi lúc hai giờ sáng. Nhiều khi tôi nghĩ, có phải mình cứ để thời gian trôi đi để trốn tránh em? Trong bốn năm đó, tôi vẫn rung động trước em, có điều ai cũng có người bên cạnh nên tôi lại tìm cách trốn tránh.
Cho đến giờ, khi thấy những gì em hứa với tôi nhưng đều lặng lẽ làm với người mới là tôi thấy chạnh lòng. Lời hứa không buông bỏ nhau, chỉ tôi nhớ. Tôi cũng cảm thấy bản thân tệ khi lúc trước ra đi bằng cách không thẳng thắn, thấy mình không đủ tư cách để bày tỏ lần nữa hoặc biện minh điều gì. Tôi có nên nói hết nỗi lòng, không cần biết kết quả sẽ ra sao? Hay tôi cứ giữ điều đó trong lòng khi giờ đây cuộc sống của em đã quá đủ đầy? Trong lòng tôi vẫn còn một câu hỏi, vậy lời hứa khi xưa là gì?
Lâm
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc