Mình không biết nên giới thiệu về bản thân như thế nào để có thể làm móc nối giúp chúng ta tìm được nhau. Mình chỉ muốn viết ra những suy nghĩ của mình lúc này. Mình đầu 9x, đang làm công việc liên quan đến tiếng Nhật, thích nghe nhạc, xem phim, đi du lịch, thích yên tĩnh, không thích sự ồn ào, hướng nội điển hình.
Mình viết ra một vài thông tin về mình như vậy, còn người mình muốn ở bên cạnh như thế nào nhỉ. Tại sao mình lại tưởng tượng đó là người dừng lại chụp một ánh hoàng hôn? Có thể đó là một người sôi nổi, không có sở thích giống mình nhưng mình nghĩ, nếu người đó cũng có những khoảng lặng, đứng lại lưu giữ điều người đó thích, vừa vặn là điều mình thích thì chúng ta có thể nói nhiều thứ với nhau.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Laminh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thành phố Hải Dương, Hải Dương
- Giới tính: Nữ